03-08-2012 - 09:10

ĐẶNG QUỐC VINH



Họ và tên:  ĐẶNG QUỐC VINH
Bút danh: Anh Minh

Ngày tháng năm sinh: 16/7/1962
Quê quán:  Hồng Lộc-Lộc Hà-Hà Tĩnh
Chức vụ, đơn vị hiện đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Địa chỉ liên lạc hiện nay:  Số 06 - Nguyễn Thiếp-Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại CQ: 0393.857.072. Nhà riêng: 0393.857.185. Di động: 0913.093 .684.
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Thơ, năm 1992
 
* Vài nét về quá trình học tập, công tác:
- Năm 1985: Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn - Đại học Sư phạm Vinh
- Năm 1985 - 2001: Công tác tại Tỉnh Đoàn Nghệ Tĩnh, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Sở Văn hóa Thông tin Hà Tĩnh
- Năm 2001 - 2003:  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Văn  hóa Thông tin Hà Tĩnh
- Năm 2003 - 2009:  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã Hồng Lĩnh.
- Năm 2010 đến nay:  Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  Hà Tĩnh
 
* Tác phẩm đã công bố:   Đã có nhiều tác phẩm đăng trên báo Trung ương, địa phương và in trong các tuyển tập thơ chọn lọc
 
* Tác phẩm tự chọn:  
 
 
TÌM NỬA CỦA MÌNH
 
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nửa của tôi ơi, em là ai vậy
Sao để anh tìm, tìm mãi tên em
 
Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai?
 
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nếu chẳng còn em tôi đành sống vậy
Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình
 
Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một
Nên nhiều lúc nhầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình, nhưng nào của mình đâu
 
Không phải của mình, không phải nửa của nhau
Thì Thượng đế ơi! Đừng bắt tôi nhầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau, hay vui sướng
Là đúng, sai trong tìm nửa của mình
 
Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có lẽ trên đời này đâu đó
Em cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế
Chỉ có điều là chưa nhận ra nhau./.

HƯƠNG BƯỞI



Lâu rồi không gặp hương hoa bưởi.
Mảnh vườn xưa, giờ đã xa xôi
Người về thị xã, đường ken lối
Bỏ lại vườn hoang, bưởi trắng đồi.
Hôm nay giữa ồn ào phố thị,
Chợt nhận ra hương bưởi dâng đầy,
Thì ra mấy cô em xóm núi,
Về chợ xuân vừa mới qua đây.
Các em mang cả hương hoa bưởi,
Đem thả vào xuân đến mọi nhà,
Nhận ra hương bưởi, chao ôi nhớ!
Quê cũ, vườn xưa, bưởi ngát hoa./.
 
  
VIẾT Ở HÀNG CHÂU
 
Tố Như ơi! Sau hai trăm năm lẻ
Thêm một người Hà Tĩnh đến nơi đây
Phố Hàng Châu(1)mùa đông giá lạnh
Sông Tiền Đường lặng lẽ dưới trời mây
 
Tôi đã đi quanh Tây Hồ huyền thoại
Dưới sắc vàng khô lá những hàng phong
Cảnh vật mấy trăm năm còn đó
Chuyện chàng Kim, nàng Thuý có còn không?
 
Thi nhân hỡi, giờ ở đâu xa khuất
Có hay chăng giữa giá lạnh quê người
Tôi lại nghĩ về điều cảm phận
Của thi nhân mà nước mắt rơi!
 
Đêm buông xuống Hàng Châu huyền ảo lắm
Tháp Lôi Phong vót nhọn một góc trời
Chùa Linh Đàm uy nghi, trầm mặc
Tống Thành Viên tiếng nhạc chơi vơi
 
Lại thương nhớ nỗi Thúy Kiều, Kim Trọng
Sinh phải thời tao loạn, oan khiên
Giờ những đôi nam thanh, nữ tú
Quanh Tây Hồ say đắm tình duyên
 
Tôi cứ ước một điều kỳ diệu
Gặp Thuý Kiều, Kim Trọng giữa vườn hoa
Và trên tháp Lôi Phong sừng sững
Thấy Tố Như đang ngóng quê nhà
 
Nhưng mơ ước, chỉ là mơ ước
Không thi nhân, Kim Trọng, Thuý Kiều
Tôi thả xuống Tiền Đường chiếc lá
Mong hoá thuyền chở nặng tình yêu.
 
Thuyền tình sẽ xuôi về biển cả
Chạy về Nam, cập bến Tiên Điền
Và đêm nay trong vườn thi sỹ
Có Kim, Kiều nhè nhẹ gót tiên./.



(1) Hàng Châu thuộc tỉnh Triết Giang- Trung Quốc

. . . . .
Loading the player...