Chiều 29/3/2012, tại trụ sở Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh, lễ trao giải “Sách Việt tôi yêu” đã được tiến hành. Đây là cuộc vận động do đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TP.HCM phối hợp với Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức.
1. Cuộc thi thu được 17.185 lượt bạn đọc tham gia bình chọn, người tham gia đã để cử 1.653 đầu sách. 20 đầu sách có nhiều đề cử trong số này được giới thiệu bình chọn vòng 2, kết quả là 10 tác phẩm được trao giải “Sách Việt tôi yêu”, xếp theo thứ tự số phiếu đề cử như sau: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (Nguyễn Nhật Ánh); Chiếc lược ngà(Nguyễn Quang Sáng); Nhật ký Đặng Thùy Trâm (Đặng Thùy Trâm); Mãi mãi tuổi 20 (Nguyễn Văn Thạc); Tuổi thơ dữ dội (Phùng Quán); Kính vạn hoa (Nguyễn Nhật Ánh); Dế mèn phiêu lưu ký (Tô Hoài); Cô gái đến từ hôm qua (Nguyễn Nhật Ánh); Mắt biếc (Nguyễn Nhật Ánh); Chí Phèo (Nam Cao).

Từ trái sang: nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhà văn Nguyễn Quang Sáng trong lễ trao giải “Sách Việt tôi yêu”
2. Đồng thời, cuộc vận động cũng trao giải cho 5 nhà xuất bản có ấn phẩm đoạt giải - NXB Trẻ, NXB Văn Học, NXB Kim Đồng, NXB Giáo Dục, NXB Hội Nhà Văn và 10 độc giả có bài viết cảm nhận hay về quyển sách mình yêu thích. Những độc giả được giải bài cảm nhận hay không nhất thiết phải viết về các tác phẩm được giải sách hay. 10 độc giả được giải đã viết về 9 tác phẩm: Cánh đồng bất tận (Nguyễn Ngọc Tư); Nhật ký Đặng Thùy Trâm (tác phẩm này được 2 người chọn viết); Dáng mẹ (Võ Nguyên); Hà Nội trong mắt tôi (Nguyễn Khải); Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu); Mắt biếc (Nguyễn Nhật Ánh); Thư gửi người yêu cũ (nhiều tác giả); Oxford thương yêu (Dương Thụy); Mãi mãi tuổi 20 (Nguyễn Văn Thạc). Xin trích giới thiệu một vài cảm nhận của độc giả được giải cảm nhận hay:
“Sau khi đọc xong cuốn nhật ký của nữ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm cũng là lúc tôi thi Đại học và tôi đã chọn ngành Bảo hiểm xã hội của Đại học Lao động – Xã hội để làm con đường lập nghiệp của mình. Trong thâm tâm tôi nghĩ, được làm chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người dân, được chăm lo một phần chế độ xã hội cho người lao động khi họ đang làm việc hay khi họ về già, khi họ cần nơi nương tựa, đó là niềm vui của mình, cũng như chị Trâm đã vui và mãi vui được sống, được chiến đấu cho dân cho nước và cho lẽ sống của mình vậy. Đến bây giờ, dù cuộc sống còn nhiều bộn bề, khó khăn, tôi vẫn tin rằng, lựa chọn của mình đang đi đúng hướng.” (Triệu Thị Xuyến, chi đoàn Bảo hiểm xã hội quận 11 TP HCM cảm nhận về “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2005)
“Đọc “Hà Nội trong mắt tôi” để thấy con người đẹp hơn, đáng yêu hơn, cuộc sống đẹp lắm, đáng sống lắm. Có lẽ không ngẫu nhiên mà giữa những biến động lớn của cuộc sống, con người bị khủng hoảng nhân cách một cách trầm trọng, Nguyễn Khải đã xây dựng những nhân cách sống, bộc bạch những suy nghĩ thâm trầm về “đất kinh kỳ” và tha thiết muốn thấy một Hà Nội hiện đại, sạch, sang, xứng với bề dày văn hóa của nó. Nhân cách của mỗi con người cũng như bản lĩnh của mỗi dân tộc là điều cốt yếu nhất để khẳng định mình, đặc biệt là giữa lúc cơ chế thị trường đang tấn công quyết liệt con người.” (Trần Thị Thúy, chi đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) Công an TP.HCM cảm nhận về “Hà Nội trong mắt tôi” của nhà văn Nguyễn Khải, Nhà xuất bản Hà Nội 1995)
“Sau khi gấp trang sách, tôi nhận ra mình cần làm nhiều điều hơn cho cuộc sống này, biết đối diện với sự thật còn nhiều đen tối và học cách giúp cho nó tươi sáng hơn. Thực sự, Nguyễn Ngọc Tư là một nhà văn rất mới – không chỉ mới trong ngòi bút dữ dội, đau đớn mà còn trong lăng kính nhìn đời xuyên thấu và giàu lòng yêu thương, để có thể viết lại những cuộc đời hóa thân trên trang giấy xúc động đến vậy…” (Lê Thị Đỗ Quyên, chi đoàn PA71 – Công an TP. Hồ Chí Minh Cảm nhận về “Cánh đồng bất tận” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư Nhà xuất bản trẻ, 2007)
“Qua tác phẩm của mình, Nguyễn Minh Châu đã bày tỏ sự trân trọng vẻ đẹp của tình mẫu tử, đức hi sinh cao cả của người phụ nữ, nỗi lo âu trăn trở về tình trạng cơ cực, tăm tối của con người, bày tỏ khát vọng khám phá, hiểu biết bảo vệ con người, trân trọng cuộc sống tình cảm của trẻ thơ. Tác phẩm nêu lên mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống. Văn học nghệ thuật phải là tiếng nói trung thực thấu hiểu về cuộc sống, về số phận con người trong cái nhìn đa diện đa chiều. Nghệ thuật chân chính phải luôn gắn liền với cuộc đời và vì cuộc đời.” (Phan Quỳnh Giao, chi đoàn khu phố 4, Phường 2 Quận 6 cảm nhận về “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu Nhà xuất bản Giáo dục)
3. Ban tổ chức cho biết sẽ cố gắng tổ chức hằng năm cuộc vận động này.
Nguồn: VanVN.Net