19-09-2024 - 05:12

Nhạc sĩ Lê Hàm, tác giả nhạc phẩm "Gái sông La" qua đời

Nhạc sĩ Lê Hàm - tác giả của chùm ba tác phẩm nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022 gồm Người mẹ Làng Sen, Gái sông La, Việt Nam trong trái tim ta - vừa qua đời tối 18-9 tại TP Vinh, Nghệ An, hưởng thọ 90 tuổi.

Nhạc sĩ Lê Hàm - Ảnh: FBNV

Nhạc sĩ Lê Hàm sinh năm 1934, tại xã Diễn Hồng (Diễn Châu). Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác âm nhạc của ông gắn bó sâu sắc với hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau khi theo học tại Trường Âm nhạc Việt Nam, ông được cử vào giới tuyến Vĩnh Linh phục vụ cho quân đội ở bờ Bắc sông Bến Hải. Năm 1964, ông là giáo viên giảng dạy ở Trường Nhạc họa Trung ương. Từ 1970 đến 1977, ông lần lượt giữ các chức vụ Trưởng Đoàn Ca múa Hà Tĩnh, Giám đốc Nhà Văn hóa lao động tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn nghệ Nghệ An. Ông nghỉ hưu vào năm 1997. 

Năm 2022, nhạc sĩ Lê Hàm được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật cho chùm tác phẩm âm nhạc: Người mẹ Làng Sen, Gái sông La, Việt Nam trong trái tim ta và các giải thưởng khác như: Giải thưởng về công trình nghiên cứu dân ca Nghệ Tĩnh của Hội Văn nghệ dân gian Việt Năm năm 1965; Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1999; Giải thưởng Hồ Xuân Hương của UBND tỉnh Nghệ An; Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Nguyễn Du của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Nhạc sĩ Lê Hàm là người có nhiều năm tháng gắn bó tâm huyết với Hà Tĩnh. Nhiều ca khúc mang đậm dấu ấn đất và người Hà Tĩnh như “Gái sông La”, “Chiến công Hà Tĩnh vẻ vang”, “Em yêu Hà Tĩnh”, “Ta lại về Nghi Xuân”, “Nhớ tiếng em ca”, “Tiếng hát Hương Sơn”… “Gái sông La” là một ca khúc nằm trong chùm tác phẩm mà ông được vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật. 

Ông đã từ trần vào hồi 19h ngày 18 tháng 9 năm 2024 (tức ngày 16 tháng 8 năm Giáp Thìn) tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Nhạc sĩ đã về miền mây trắng nhưng giai điệu của các ca khúc vẫn còn ngân vang trong tâm tưởng của nhiều khán thính giả và trong đời sống văn hóa, văn nghệ hôm nay.

Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
 

. . . . .
Loading the player...