02-08-2012 - 09:00

TRẦN THỊ NGỌC LIÊN



Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC LIÊN 
 
 Ngày tháng năm sinh: 24/5/1961
Quê quán: Phường Thạch Quý - TP. Hà Tĩnh
Đơn vị hiện đang công tác: Giáo viên trường THCS Hưng Đồng - TP. Hà Tĩnh
Địa chỉ liên lạc hiện nay: Trường THCS Hưng Đồng - TP. Hà Tĩnh
Điện thoại CQ: 0393.881062     Nhà riêng: 0393.881039  Di động: 0977.298.062
Email: ngoclienhd123@gmail.com
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành thơ năm 2004
 
*Vài nét về quá trình học tập, công tác:
- Năm 1979 - 1983: Sinh viên khoa Văn - Trường Đại học sư phạm Vinh
- Năm 1984 - 1989: Giáo viên trường cấp III VLVH Thạch Hà
- Năm 1989 - 1991: Giáo viên trường cấp III Dân chính Thạch Hà
- Năm 1991 - Nay: Giáo viên trường THCS Hưng Đồng - TP. Hà Tĩnh
 
*Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Xao xác heo may ( tập thơ, năm 2008 )
 
 
                                 CỔ TÍCH LANG LIÊU
 
Cổ tích nào đã cắm chặt trái tim con
Chàng hoàng tử Lang Liêu hiền lành chăm chỉ
Con bỗng nhận ra những điều chân, thiện, mỹ
Rất bình thường mà rất đỗi thiêng liêng!
 
Nặng nghĩa với non sông, hiếu đạo với tổ tiên
Bánh dẻo thơm gói trọn niềm hy vọng
Yêu con người, yêu cỏ cây, cuộc sống
Hương vị đậm đà, chân chất – Đẹp hồn quê
 
Đất nước qua chiến tranh, dông bão, gian nguy
Câu đối đỏ, bánh chưng xanh, hoa đào tươi thắm
Chung thủy sắt son, gừng cay muối mặn
Vẫn sáng ngời cốt cách Việt Nam
 
Giao thừa thiêng liêng, hạnh phúc ngập tràn
Bỗng chạnh lòng thương người xa xứ
Xa tít phương trời không có đào thắm nở
Nhớ hồn quê nhà có hương vị bánh chưng xanh!
 
 
 
                          BÀ ƠI
 
          Ấu thơ cháu lớn bên bà
Ngoài sân đầy nắng kẽo cà võng đưa
          Bao giờ trở lại ngày xưa
Đồng xa xao xác gọi mùa heo may?
 
 
          Cháu về nắm chặt bàn tay
Tóc sương phơ phất, mình gầy xác ve
         Còn đâu những buổi trưa hè
Bóng bà thoăn thoắt con đê đầu làng!
 
 
          Sân nhà vẫn nắng mênh mang
Bưởi cam sây quả từng hàng đung đưa
          Cháu về tìm lại ngày xưa
Dòng sông vỗ sóng đôi bờ xôn xao!
 
          Tay bà dệt đẹp ước ao
Lửa than, bếp củi năm nao vẫn hồng.
                                             
                                                  Tháng 5/2011
. . . . .
Loading the player...