05-09-2026 - 07:30

Trang dành cho các em trên Tạp chí Hồng Lĩnh số 238+239

Tạp chí Hồng Lĩnh số 238+239 giới thiệu trang dành cho các em của tác giả Lê Thị Xuân và em Phan Tâm Khuê

LÊ THỊ XUÂN

 

Vui hội đến trường

 

Cái nắng lề mề thức dậy

Soi gương chải tóc mượt mà

Chị sương cuộn tròn ngủ nướng

Đêm dài lo tắm cỏ hoa

 

Heo may cả ngày tất bật

Cõng hương rong ruổi khắp làng

Cụ già nhai trầu tủm tỉm

Hít hà! Hương thị, hương cam

 

Cánh đồng lúa no dòng sữa

Nhọc nhằn cây mẹ khom lưng

Con kênh thở phào nhẹ nhõm

Bõ công ngày tháng đã từng

 

Đường quê tiếng cười rộn rã

Chúng em vui hội đến trường

Mùa thu dịu dàng như mẹ

Nên đời thắm mãi yêu thương.

Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại trường Tiểu học Thành Sen phân hiệu 2 - Tân Giang. Ảnh: Anh Đức

Thu sang

 

Chim trong vườn hỏi bé

Thu sang lòng có vui

Những ngày hè thư giãn

Qua đi có bùi ngùi

 

Bé hít vào chậm rãi

Bảo tim mình xốn xang

Trước làn hương dịu ngọt

Ướp trong tia nắng vàng

 

Nào là na, là thị

Bưởi, cam, hồng trên cây

Háo hức chờ tặng bé

Trái ấp yêu bao ngày

 

Rồi sân trường, lớp học

Thèm nghe bé reo ca

Thầy cô và các bạn

Như người thân một nhà

 

Sau bao ngày ngóng đợi

Thị đến thì tỏa hương

Bé thỏa nỗi nhớ thương

Suốt mùa hè đằng đẵng.

 

Hạt nắng cuối ngày

(Kính tặng các cô giáo trường Tiểu học Bắc Hà)

 

Phượng bỗng nhiên đỏ lửa

Ve cất tiếng kêu ran

Sân trường bỗng thênh thang

Ôi hàng cây thân thuộc…

 

Tiếng trống trường lưu luyến

Những buổi học cuối cùng

Bạn có nhớ mình không?

Giờ chia tay đã đến

 

Cô giáo bao thương mến

Tiếng giảng đã trầm khàn

Lưng áo đẫm mồ hôi

Hạt nắng chiều vừa tắt

 

Em nhặt trên bục giảng

Chút bụi phấn còn vương

Vẽ bóng hình thân thương

Cô giáo em hiền hậu

 

Mùa hạ rồi sẽ qua

Mùa thu rồi sẽ tới

Nhưng lòng em mãi nhớ

Hạt nắng chiều rơi rơi…

 

Nụ cười của mẹ

 

Em nhặt trong tia nắng

Những rạng rỡ bình minh

Như nụ cười của mẹ

Ấm áp bao nhiêu tình

 

Mùa xuân vẽ bức hình

Ngàn nụ hoa khoe sắc

Bông hoa đẹp đẽ nhất

Là nụ cười mẹ xinh

 

Có lúc mẹ sẽ buồn

Có khi mẹ sẽ mệt

Mẹ giấu đi tất cả

Trong nụ cười trên môi

 

Em mong trọn đường đời

Mẹ luôn cười xao xuyến

Như trời xanh chờ đợi

Cánh chim em bay về…

 

(Phan Tâm Khuê - Lớp 6, Trường THCS Lê Văn Thiêm, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh - Tác phẩm tham dự cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ XIV)

. . . . .
Loading the player...