18-03-2024 - 09:42

Ấn tượng Lễ hội hoa gạo tại xã Tam Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

Từ ngày 12 đến 15/3/2024, tại xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đã long trọng tổ chức khai mạc lần đầu tiên Lễ hội hoa gạo. Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa và nghệ thuật đặc sắc và ý nghĩa; các giải thể thao; giải bóng chuyền nam, nữ; đua thuyền; ẩm thực; màn múa hát cộng đồng dân ca; dân vũ tại vườn hoa mẫu đơn, cùng với Chương trình nghệ thuật “Tam Sơn mời bạn về thăm” thu hút đông đảo người hâm mộ cùng du khách trong và ngoài địa bàn huyện Anh Sơn tới tham dự, cổ vũ và động viên.

Xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) nằm ở tả ngạn con sông Lam, giáp với huyện Con Cuông, là đơn vị thuộc vùng sâu, vùng xa, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng bù lại, người dân nơi đây vẫn còn lưu giữ được bản sắc văn hóa truyền thống, cảnh quan môi trường tươi đẹp, đa dạng và phong phú. Đặc biệt là những con đường hoa gạo với những cây gạo cổ thụ cao, tơ, cành lá sum suê, tựa như những bức tranh thuỷ mặc. Cứ vào mùa hoa gạo nở vào tháng ba là điểm nhấn, tạo nên vẻ đẹp lung linh về một cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà khó có nơi nào sánh được. Thông qua Lễ hội, đã góp phần quảng bá hình ảnh con người và mảnh đất Tam Sơn, Anh Sơn (Nghệ An) thân thiện, mến khách, một địa danh với tiềm năng du lịch bản địa về nét đẹp văn hóa truyền thống sẽ được chính quyền và Nhân dân nơi đây bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa cốt lõi, nhằm thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày càng phồn thịnh.

Một số hình ảnh diễn ra tại Lễ hội:

Con đường hoa gạo đỏ thắm là điểm nhấn để thu hút du khách thập phương đến chiêm ngưỡng và thưởng lãm.

Đâu đâu cũng gặp cảnh hoa gạo nở đỏ cả một khung trời.

Du khách chụp ảnh tại cây hoa gạo để làm kỷ niệm

Giải bóng chuyền nam, nữ được tổ chức trước sân nhà văn hoá cộng đồng xã Tam Sơn.

Những cánh hoa gạo đỏ tươi lơ lửng trên bầu trời.

Người dân đi như trẩy hội đến  xã Tam Sơn,Anh Sơn để  xem Lễ hội hoa gạo

Những cuộc gặp xúc động

 

Minh Lý

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...