Cảng cá Thạch Kim (xã Lộc Hà) từ lâu đã được coi là chợ đầu mối hải sản lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh. Mỗi ngày, nơi đây đón hàng trăm tiểu thương từ khắp nơi đổ về thu mua hải sản để kịp chở đi phân phối tại các chợ dân sinh trong tỉnh và khu vực lân cận.
.png)
.png)
.png)
Chợ cá bắt đầu nhóm họp từ khoảng 3 giờ sáng và tan chợ khi mặt trời lên. Trong đêm, hàng trăm tàu thuyền tấp nập nối đuôi nhau cập bến Cửa Sót. Khoảng 5 đến 6 giờ sáng là lúc cảng cá bước vào nhịp sống sôi động nhất, khi các thương lái đổ xô vào chợ để gom hàng cho kịp buổi chợ sáng.
.jpg)
.png)
.png)
Ngư dân hối hả chuyền tay những khay cá, khay mực vừa được kéo lên từ biển khơi cho các thương lái chờ sẵn.
.jpg)
.jpg)
Ở cảng cá, thương lái và ngư dân thường bán theo khay, theo mẻ hoặc cân ký lớn.
.png)
.jpg)

.jpg)
Hải sản tươi ngon, nức lòng người mua
.jpg)
.png)
.png)
Những khoang thuyền đầy ắp cá tươi rói luôn có sức hút đặc biệt. Tiểu thương nào nhanh tay, tinh mắt sẽ chọn được những mẻ hải sản tươi ngon nhất để đi bán kiếm lời. Người gánh, người gồng chen chân thu mua hải sản đánh bắt xa bờ. Vì hải sản quá tươi, nhiều người còn rủ nhau "góp cổ phần" mua trọn cả lô cá lớn để chia nhau.



Không chỉ phục vụ buôn bán, nhiều người cũng tranh thủ chọn ra những mẻ cá tươi ngon gửi về cho gia đình.
.png)
.png)
.png)
Khi bình minh lên, không khí nhộn nhịp dần lắng xuống. Sau chuyến biển vất vả, ngư dân lại tất bật vệ sinh khoang thuyền, sắp xếp lại ngư lưới cụ và chuẩn bị nhu yếu phẩm, sẵn sàng cho hành trình ra khơi tiếp theo.
Linh Châu