16-04-2026 - 00:42

“Bước chân gọi lương tri người cha” một cuốn sách đáng đọc

Giữa nhịp sống hối hả của kỷ nguyên số, khi những giá trị tĩnh lặng của văn hóa đọc dường như đang bị cuốn phăng đi, cuốn sách “Bước chân gọi lương tri người cha” của Nguyễn Quang Thạch xuất hiện như một tiếng chuông thức tỉnh, vang vọng và đầy day dứt. Có thể nói, tác phẩm dày 228 trang này không đơn thuần là một cuốn sách, mà là một bản tuyên ngôn được viết bằng mồ hôi, bụi đường và cả những giọt nước mắt thầm lặng.

Cuốn sách là một tập hợp 15 bài viết đầy xúc cảm về những người cha bình dị luôn khuyến đọc, khuyến học. Dù họ là nông dân, công nhân, công chức, người lao động tự do hay nhà hoạt động xã hội, tất cả đều gặp nhau ở một “mẫu số chung”: dùng sách, tri thức làm cầu nối để đánh thức lương tri và đặt nền móng thành công cho con cái. Được cấu trúc chặt chẽ thành ba chương, cuốn sách dẫn dắt độc giả đi từ phạm vi ấm áp của gia đình đến tầm vóc rộng lớn của trách nhiệm cộng đồng.

Chúng ta gặp ở đây  “Những người cha mở đường”.  Họ là những “người khai phá”, những người dám đối mặt với nghịch cảnh và hủ tục hướng con cái tìm đến tri thức qua sách vở, học hành và rèn luyện để thành đạt. Tiêu biểu là hình ảnh người cha, nhà giáo, nhà nông Đặng Văn Biền (Đô Lương, Nghệ An), một người cha có tầm nhìn vượt thời gian. Ông đã thắp sáng cuộc đời các con mình bằng chính tấm gương vượt khó, hướng đến tri thức, đến cái thiện của chính cuộc đời mình.

Chúng ta gặp ở đây “Những người cha khuyến đọc”. Họ là những người đã nâng tầm việc đọc thành một “triết lý sống” và trở thành những chiến lược gia khuyến đọc ngay trong tổ ấm của mình. Đó là người cha lái taxi Nguyễn Trọng Hậu mỗi lần ra thành phố lại ki cóp tiền mua sách về cho con đọc; Những người cha lương tri biết từ chối những cuộc vui phù phiếm để dành thời gian quý báu bên trang sách cùng con.

Và chúng ta còn gặp ở đây “Những người cha của cộng đồng”, khắc hoạ những bước chân vươn ra khỏi lũy tre làng để lo cho tương lai của hàng triệu trẻ em nghèo. Ở đây Nguyễn Quang Thạch, người “hiệp sĩ” của phong trào “Sách hóa nông thôn” là nhân vật trung tâm.  Anh hiện lên bằng xương bằng thịt với đôi giày mòn gót và một bên mắt mờ đục, nhưng ánh nhìn về tương lai trẻ thơ thì chưa bao giờ tắt lửa.

Văn phong “mộc mạc như đất, chân chất như khoai sắn”, nhưng lại mang sức nặng của một người đã đi, đã thấy và đã làm. Cuốn sách không chỉ có chữ, nó còn có cả âm thanh của gió đại ngàn, tiếng lật sách của trẻ nhỏ và nhịp đập hối hả của một trái tim luôn lo sợ mình không đủ thời gian để đi hết những bản làng chưa có sách.

Khép lại 228 trang sách, điều đọng lại không chỉ là sự thán phục dành cho các cá nhân, mà là một nỗi trăn trở tự thân cho mỗi người đàn ông đã và đang làm cha. “Bước chân gọi lương tri người cha” thực sự là một món quà, nhưng cũng là một thử thách đối với sự lười biếng và vô tâm của chúng ta. Nó thôi thúc mỗi người đàn ông hãy về nhà, gác lại chiếc điện thoại và những lo toan cơm áo để cùng con lật mở một trang sách mới.

Đây chắc chắn là cuốn sách cần có trên giá sách của mỗi gia đình để chúng ta cùng nhau thắp sáng tâm hồn trẻ thơ bằng tình yêu và tri thức. Các bạn có thể liên hệ ở địa chỉ này để mua sách: https://www.facebook.com/nqthach./.

Thái Văn Sinh

. . . . .
Loading the player...