Lo lắng, bất an, chao đảo trên mặt cầu bệp bênh…. là những cảm giác của bất cứ ai khi đi trên qua một chiếc cầu đặc biệt ở xã Phương Mỹ.
Phương Mỹ là một xã nghèo thuộc huyện miền núi Hương Khê, bị chia cắt bởi con sông Ngàn Sâu. Sau những vụ tai nạn lật đò thương tâm, năm 2008, chính quyền cùng nhân dân Phương Mỹ đã xây dựng cầu phao để bà con thuận tiện đi lại hơn. Mọi người vẫn thường hay gọi đây là Cầu phao Chợ Hôm, là cây cầu huyết mạch nối liền 8 xóm của xã Phương Mỹ. Giờ đây, nếu muốn đến các điểm giao dịch hành chính, y tế, giáo dục, chợ búa, nhà thờ…thì người dân đều phải thông qua chiếc cầu phao chênh vênh qua con sông Ngàn Sâu. Những ngày mưa lũ, nước dâng cao, bà con không thể đi sang sông và các em học sinh cũng đành phải ở nhà, không đến được trường học.

Chiếc cầu phao vừa được tu sửa tại xã Phương Mỹ ( huyện Hương Khê)
Cầu dài 120m, lòng cầu rộng 1,6m, được thiết kế bằng nhiều thùng phuy nối nhau nổi trên mặt nước và hai dây cáp chính làm trụ cho cầu. Tuy vậy, do không có lan can hay tay vịn nên mỗi lần qua cầu là người dân đối mặt với hiểm nguy nhất là xe máy, mặt cầu bập bênh, rung lắc rất mạnh nếu ai không vững tay lái dễ dàng rơi xuống sông. Không những là người lần đầu đi trên chiếc cầu này mà ngay cả những người dân địa phương, các em học sinh thì lo sợ, bất an là cảm giác thường trực mỗi khi qua cầu.
Ông Nguyễn Văn Hồng (xóm Nam Hà, Phương Mỹ, Hương Khê) cho biết: “ Năm nào cũng có những vụ đuối nước xảy ra tại đây, còn việc rơi xuống sông là chuyện như cơm bữa. Sợ cũng phải đi chứ biết làm sao.Cầu lại không có đèn chiếu sáng nên sớm tinh mơ và buổi tối rất ít người dám chạy xe vì không muốn đánh cược tính mạng của mình. ”
Mặc dù được tu sửa liên tục nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời bởi những tấm ván được nối với nhau một cách thủ công và có thể bị bung ra bất kỳ lúc nào, đinh được đóng cố định các tấm gỗ làm mặt bằng cho cầu đã cũng đã bị han gỉ. Nguy hiểm là vậy nhưng hằng ngày cầu vẫn oằn mình “cõng” 700-1.000 lượt người lưu thông qua đây bất chấp việc có thể “lộn nhào” bất cứ lúc nào.

Đò là phương tiện giúp người dân qua sông những ngày nước dâng cao
Mấy chục năm qua, mong ước về việc có một cây cầu mới, kiên cố của bà con Phương Mỹ chưa bao giờ dứt. Mỗi lần nghe thông tin có dự án đầu tư xây dựng cầu Chợ Hôm thì mọi người ai nấy đều phấn khởi và hi vọng. Tuy nhiên do nguồn thu ngân sách của tỉnh còn khó khăn nên năm này qua năm khác, chiếc cầu mới trong giấc mơ vẫn chưa thể thành hiện thực. Tuy nhiên, người dân vẫn luôn tin rằng một ngày không xa, một chiếc cầu vững chãi sẽ được bắc qua con sông Ngàn Sâu trong niềm hân hoan của tất cả mọi người.
Linh Châu