Tạp chí Hồng Lĩnh số 123 giới thiệu chùm thơ dự thi viết - vẽ tuổi học trò lần thứ XI của các em Nguyễn Mai Chi, Đoàn Lê Thu Uyên, Nguyễn Hoàng Dung, Nguyễn Văn Khương Duy.
Đồng hồ quả lắc
Tích tắc!
Tích tắc!
Chiếc đồng hồ
Tích tắc
Anh kim giờ
Chầm chậm
Bé kim phút
Đi bộ
Trên con số
Nhóc kim giây
Chạy đua
Vọt lên đầu
Quả lắc
Đung đưa
Nhanh nhất
Chạy đua
Nhóc kim giây
Về nhất
Bé kim phút
Về nhì
Anh kim giờ
Bét nhé!
Ba kim cùng một lúc
Rung một hồi chuông vang.
Nguyễn Mai Chi
Lớp 4D, Trường Tiểu học Bắc Hà, Tp. Hà Tĩnh
Gió
Nhè nhẹ ra biển
Gió thổi buồm ra khơi
Thăm những con còng gió
Đưa chúng tới chân trời...
Chị Gió rất dịu dàng
Hôn nhẹ lên mái tóc
Vuốt ve đôi má em
Truyền mơn man đi khắp
Chị cũng ham học đấy
Ngó xem em học bài
Lật nhanh từng trang vở
Chà, Gió nhớ thật tài
Đoàn Lê Thu Uyên
Lớp 9/2, THCS Lê Văn Thiêm, TP.Hà Tĩnh
Tên của tôi
Tôi viết tên tôi
Vào câu chuyện của gió
Tôi phiêu lưu trong đó
Cùng với nàng tiên xanh
Tôi viết tên của tôi
Vào trời mây mầu nắng
Vào màn đêm tĩnh lặng
Để nỗi nhớ vấn vương.
Tôi viết tên của tôi
Trong cơn mưa ngày hạ
Sánh bước đi cùng cha
Bằng đôi chân nho nhỏ.
Ơ nàng mưa xuân đến
Dịu dàng hôn cỏ cây
Rồi chợt đến một ngày
Nàng mưa xuân ở lại.
Tên của tôi còn đó
Mưa xuân vẫn còn đây
Gửi theo một áng mây
Lời tự tình bỏ ngỏ.
Nguyễn Hoàng Dung
Lớp 8/5, THCS Lê Văn Thiêm, TP. Hà Tĩnh
Trưa hè
Yên ả bóng tre
Đàn trâu nằm ngủ
Con đò lim dim
Lặng nghe sóng vỗ.
Yên ả bóng tre
Miếng trầu têm đỏ
Tiếng bà đưa nôi
Vẳng từ miền nhớ.
Từng trang truyện cổ
Miên man, miên man
Trưa hè gió hát
Ru em giấc nồng.
Ông cháu
Cháu một, hai, ba tháng
Ông làm chiếc vành nôi
Lời ru làm ngọn gió
Đong đưa giữa biển trời.
Cháu một, hai, ba tuổi
Ông làm chiếc ghế ngồi
Theo câu chuyện cổ tích
Ông cháu cùng đi chơi
Trĩu quanh bờ nỗi nhớ
Mơ màng vẫn à...ơi.
Nguyễn Văn Khương Duy
Lớp 6C, THCS Lê Hồng Phong, Thạch Hà
_______________________
Hình ảnh sử dụng minh họa trong tác phẩm được lấy nguồn từ Internet