Nhân dịp Tết Trung thu năm Bính Thân, Tạp chí Hồng Lĩnh số 121 tháng 9 hân hạnh giới thiệu chùm thơ dự thi viết - vẽ tuổi học trò lần thứ XI của em Nguyễn Mai Chi, lớp 4D, Trường tiểu học Bắc Hà, TP Hà Tĩnh.
MƯA
Anh chớp lóe liên hồi
Bác sấm đánh trống ran
Chị mây kéo về đầy
Xem cậu gió thổi hơi
Lá khát khô cả họng
Mỏi mắt nhìn lên trời
Đất nôn nóng chờ đợi
Xuống đây nhanh nhé!
Mưa!
Mưa đã xuống rồi
Lá hoa vui tắm mát
Đất uống nước hả hê
Cười rung cả cây cối
Rồi mưa cũng tạnh dần
Lá vươn mình lên mây
Đất bụng căng đầy nước
Mặt trời leo ngọn cây.

Hình ảnh minh họa từ internet
QUÊ EM
Đám mây trôi bồng bềnh
Mặt trời nương đồi núi
Ngoài đồng lúa chín vàng
Thơm hương chiều mênh mang
Con đò vừa cập bến
Gà trống gáy trên đồi
Tre trúc gãy nhạc đàn
Trâu thung thăng gặm cỏ
Từng đàn chim ca hát
Làng bé nhỏ rộn ràng
Những dòng sông chuyên chở
Đưa em về quê hương.

Cánh đồng làng - Ảnh: Phan Trung Hiếu