Cái Tết sắp về làm bùng lên nỗi nhớ trong lòng những người con ở xa quê. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của hai tác giả Hoàng Lân, Lê Hoà mới gửi về cho Toà soạn.
Hoàng Lân
NHỚ VỀ HÀ TĨNH
Tôi viết rằng câu ví người Hà Tĩnh
Bốn mùa đội nón mang tơi
Người đi làm, người đi ăn cưới
Quần treo lưng ống tứ thời.
Đất chớm nắng hạn rang sông hói
Đất chớm mưa nước ngập băng đồng
Người quê tôi quanh năm lam lũ
Nửa mùa lo trên chợ, dưới sông.
Lo tất bật như thoi vẫn thiếu
Chạy quanh năm theo kiếp nợ đời
Già trẻ gái trai chùng chân gối
Nhọc nhằn theo câu ví người ơi!
Hà tĩnh nghèo nhưng địa linh nhân kiệt
Sinh ra cho đất nước những anh hùng
Nôi cách mạng tiếng trống hồn xô viết
Năm ba mươi giờ hãy còn rung
***
Bao năm rồi tôi xa Hà Tĩnh
Nhìn quê hương từng bước đổi thay
Lúa ngắn tháng thay đồng chiêm trũng
Cháo cầm hơi nay no ấm đủ đầy.
Làng xóm mới ngói màu san sát
Những con đường đất, hoá bê tông
Người quê tôi đói no cũng vậy
Bên nhau tình nghĩa mặn nòng.
Bát chè chát không quên lối xóm
Điếu thuốc lào luôn có anh em
Đi ăn dổ không quên phần trẻ
Có miếng ngon luôn nhớ người già
Tôi lớn lên trong tình thương ấy
Nghĩa tình mang câu hát đi xa.
***
Hà Tĩnh ơi tuổi thơ tôi ở đó!
Sớm chiều đuổi bướm chăn trâu
Nhớ tiếng sáo diều bay trong gió
Nhớ đòn mẹ đánh hôm nao.
Nhớ bạn bè đứa còn, đứa mất
Dứa ở nhà đứa tận nơi đâu
Tôi cầm súng xa nhà đi giữ nước
Tháng năm lưu luyến mãi quê nhà
Ngọt bùi cay đắng nơi đất khách
Có nơi nào lấp khoảng trống trong ta
Nửa đời xuôi ngược miền Nam - Bắc
Vẫn ngọt ngào ơi câu ví dân ca./.
Tháng 01/ 2013
CAN LỘC QUÊ HƯƠNG
Can lộc ơi ngày chia xa
Ta đi ta nhớ quê nhà khôn nguôi
Xa quê đã bấy năm rồi
Lòng ta vẫn mãi như ngày nơi quê
Vẫn nghe tiếng mẹ ầu ơ
Điệu hò tìm bạn ỡm ờ đêm trăng
Thuỡ xưa lam lũ nhọc nhằn
Thương đời cha mẹ tảo tần nuôi con
Người quê ta ý chí bền
Khó khăn không quản gian nan không sờn
Đói no bát cháo lâng cơm
Người quê ta vẫn tình thương trọn tình
Đất quê ta- đất địa linh
Người đi xa xứ nghĩa tình đeo mang
Yêu người yêu đất quê hương…
Người ơi! người ở nhớ thương tìm về.
Xa quê giữ trọn tình quê
Rằng yêu đất nước từ quê hương mình.
( Hoàng Lân- 3CB- 36, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI)
Lê Hòa
Ký ức miền Trung
Chiều miền Trung gió cồn cào thổi ngược
Tôi đầu trần tắm nắng hanh khô
Nhánh sông gầy không đủ nước tưới mùa đông
Con rô ron nằm run bần bật…
Mẹ ra đồng mót từng đọt rau
Cỏ dại xác xơ trống trơ bờ đất trắng
Bữa cơm chiều rưng rưng chan nước mắt
Tiếng ru buồn day dứt suốt đêm đông
Nơi cha về trời sầm sập bão giông
Cây nhang nhỏ lắt lay tắt rụi
Gốc rạ chỏng chơ đồng chiều hoang vu gió
Dáng mẹ gầy lủi thủi con đường trơn…
Nay tôi về hoang hoải niềm cô đơn
Ký ức nỉ non hóa lời ru bỏng rát
Nhánh sông kia nước đã đầy ăm ắp
Mà sao lòng cháy khát… Miền Trung!
24/8/2012
Lê Văn Hòa 10/5 Đường ¾ Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
ĐT: 091.66.949.86. E – mail: lehoa.hoivanhoc@gmail.com