Tạp chí Hồng Lĩnh số 232 trân trọng giới thiệu chùm thơ tại Trại sáng tác Nghi Xuân của các tác giả Nguyễn Tất Thủy, Nguyễn Xuân Trung, Hoàng Hữu Tùng, Lê Đắc Thanh, Nguyễn Ngọc Thuần, Điện Hằng
NGUYỄN TẤT THỦY
Về Hà Tĩnh
Anh về Hà Tĩnh chiều nay
Người đan trẩy hội cờ bay rợp đường
Qua rồi đạn xối bom tuôn
Mưa vui gợi nhớ gió buồn sang trang
Thương em tình lọt mắt sàng
Công anh vun khế bén sang cành hồng
Xóm làng thành khối bê tông
Còn đâu ngõ nhỏ đem lòng gọi nhau
Mẹ già bày trước dọa sau
Nhìn ra thiên hạ tiến mau kịp người
Chắt chiu tần tảo qua rồi
Nhà cao xe rộng ráng chơi kịp thì
Hoa cười làm chậm bước đi
Máy gieo máy gặt rì rì đêm thâu
Quê hương đổi mới đẹp giàu
Nghiêng ô hứng giọt mưa rào dưới trăng.
Trại sáng tác Nghi Xuân, tháng 12/2025

Ban mai trên biển quê - Ảnh: Trần Chung
NGUYỄN XUÂN TRUNG
Về Nghi Xuân
Con từ dải đất sơn khê
Lòng bâng khuâng nhớ ngày về Nghi Xuân
Nén hương tưởng nhớ tiền nhân
Với lòng thành kính danh nhân hiền tài
Đông về giá lạnh bờ vai
Tràm xao xác lá cành xoài ngả nghiêng
Con đi đã khắp mọi miền
Mà lòng thổn thức Tiên Điền quê ơi?
Truyện Kiều vọng đến muôn nơi
Vần thơ lục bát tuyệt vời tài hoa
Tiếng thơm lan tỏa gần xa
Tình người tha thiết quê nhà ai quên
Rì rào sóng vỗ dòng Lam
Vi vu Ngàn Hống bạt ngàn thông reo...
Trại sáng tác Nghi Xuân, tháng 12/2025
HOÀNG HỮU TÙNG
Mây trắng Tiên Điền
Tiên Điền mây trắng nghiêng sông
Gió đưa câu hát tiếng lòng quê ta
Bến xưa giậu trúc quanh nhà
Lá rơi cũng nhẹ như là tiếng thơ
Lam Giang gợn sóng đôi bờ
Nửa xanh ký ức, nửa mơ chuyện đời
Đâu đây vọng tiếng ai cười
Tưởng như Kiều bước giữa trời thu xưa
Nghi Xuân gió chở tình đưa
Nâng niu ngày cũ, đón mùa sáng trong
Tiên Điền dáng cũ thong dong
Nguyễn Du sáng mãi giữa dòng thời gian
Dẫu cho mấy bận thăng trầm
Làng thơ vẫn ngát hương ngàn năm qua
Thương quê, thương cả mái nhà
Tiên Điền đọng lại câu ca ân tình
Trại sáng tác Nghi Xuân, tháng 12/2025
LÊ ĐẮC THANH
Chiếc võng tre
Em về nhìn chiếc võng đưa
Mẹ Cha cất giữ tuổi thơ chúng mình
Vệt mòn còn đó như in
Mồ hôi của Mẹ chúng mình anh ơi
Nhìn nỗi lòng lại bồi hồi
Vẫn như thấy mẹ vẫn đang ngồi ru con
Trăm năm tình mẹ vuông tròn
Chúng con đi suốt dặm mòn lời ru
Giấc dài gối tựa ngàn thu
Mênh mông bóng mẹ giữa mù mịt khơi
Xót xa tiễn mẹ về trời
Con xin giữ lại những lời mẹ ru
Xót xa tiễn mẹ về trời
Con xin giữ lại những lời mẹ răn
Trại sáng tác Nghi Xuân, tháng 12/2025
NGUYỄN NGỌC THUẦN
Thổn thức chiều đông
Chiều đông con tới nơi đây
Nắng mờ hiu hắt rặng cây bóng gầy
Miếu thờ lặng lẽ vơi đầy
Lặng thầm di sản sương bay lượn lờ.
Tiên Điền thủa ấy... bây giờ
"Kim Vân Kiều truyện" tiếng thơ dâng đầy
Buổi ngày xưa vọng hôm nay
Nỗi niềm duyên phận tỉnh say cuộc trần.
Đại thi hào sáng chữ tâm
Linh huyền bút ngọc gieo vần lục ngôn
Nghĩa nhân xao xuyến ngõ hồn
Bảo tàng lưu niệm chạnh lòng người qua
Áng thơ lấp lánh tỏa xa
Truyện Kiều rực rỡ tinh hoa giữa đời
Hồn thơ xao động cõi người
Danh nhân văn hóa rạng ngời thế gian.
Trại sáng tác Nghi Xuân, tháng 12/2025
ĐIỆN HẰNG
Nghẹn ngào lời ru
"Đoạn trường... "* vọng mãi nghìn thu
Lời thơ như thế lời ru cõi lòng
Xót thương thân phận má hồng
Ba chìm, bảy nổi long đong giữa đời
Sắc, tài vẹn cả mười mươi
Xuân xanh - gia thế cũng thời "bậc trung"**
Oan khiên giáng xuống hãi hùng
Tấm thân ngà ngọc tận cùng khổ đau...
"Hồng nhan bạc mệnh"** về đâu?
Gieo mình - thác chốn sông sâu- thôi đành!
Cho rồi cái kiếp điêu linh
Cho rồi món nợ "phụ tình"** người ta
Chút giành để lại hương hoa
"Bán mình"** đổi lấy đạo nhà trước sau.
Bút hoa "chắp nhặt"** muôn màu
Vẽ nên hình bóng bể dâu - thân Kiều
Tài, tâm chi lắm thi hào!
Để cho hậu thế nghẹn ngào lời ru.
Trại sáng tác Nghi Xuân, tháng 12/2025
_______________
* Đoạn trường tân thanh (Truyện Kiều)
** Những từ ngữ trích trong Truyện Kiều