26-04-2013 - 20:51

Chùm thơ tuổi học trò

Để góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho thế hệ trẻ, sớm phát hiện và có kế hoạch bồi dưỡng những năng khiếu sáng tạo VHNT tuổi học trò, được sự nhất trí của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Hội liên hiệp VHNT, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Văn hoá thể thao và du lịch, Sở LĐTB và xã hội, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp tổ chức cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ X (2012- 2013) Ban tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 10/10/2012 đến hết ngày 30/10/2013. Lễ công bố kết quả và trao giải sẽ được tổ chức nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ của các bạn học trò gửi về tham dự cuộc thi.

Chùm thơ dự thi
Viết - vẽ tuổi học trò lần thứ X( 2012 – 2013)
 

 

NHỮNG HẠT MƯA
 
 
Những hạt mưa
Rơi rơi
Khơi vị ngọt của cánh đồng đang múa
Lấp ló bông lúa còng lưng mang hạt
Những hạt mưa
Xoay tròn lúc lắc
Đánh nhịp bảo dế hát
Lốp đốp rúc rích
Cỏ reo vui nhảy múa
Cụ rô mắt tròn xoe
Bên kia tre xào xạc
Bản nhạc mùa mưa
Mải vui đùa với lá
Mưa quên mất đường về
Nấp trong lòng đất mẹ
Chờ mùa hè năm sau
                                 Phạm Kiều Trinh
             ( Lớp 10 văn- Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh)
 
 
         
 

TUỔI THƠ CON

 
Cho con về yêu thêm những ngày xưa
Ngày nắng mưa mẹ lam lũ trên đồng
Cha đi cày gồng mình nuôi con lớn
Sao cho con trả hết mọi ân tình
 
Cho con về một trời hoa tím biếc
Nơi cánh diều nâng bước tuổi thơ con
Cái nghèo vô tình đậu vào vạt áo
Hình như con chưa về lại bao giờ
Nếu con ngờ nghệch mẹ ơi đừng trách
Đường con đi vắng bóng mẹ dịu hiền
 
Cho con được bé lại giữa vòng tay
Mẹ yêu thương con tháng năm tần tảo
Dòng sông xưa đôi bờ xanh thẳm
Cả một đời tắm mát tuổi thơ con
 
Ơi cô Tấm hiền trong mỗi cơn mê
Với vương miện cỏ may ta hằng tết
 Ai còn bảo xa rồi là sẽ hết
Thương quê mình lầm lụi vết sống trâu.
 
                                   Nguyễn Xuân Thục Anh
                        ( Lớp 11 Văn- Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh)
 
 
 
  
THÊM
 
Khi bình minh thức dậy
Trời thêm một áng mây
Cây lại thêm một lá
Gió hát một bài ca
 
Vườn thêm một bông hoa
Thêm tiếng chim vỗ cánh
Hồ nước thêm sóng sánh
Thêm gợn sóng lung linh
 
Thêm một nụ cười xinh
Nở ra nơi khóe mắt
Bà dắt em đi học
Tóc bạc và tóc xanh
 
Thêm chiếc lá lìa cành
Yêu lấy đầu ngọn cỏ
Trên bước đường ta đó
Lại thêm một tình thương.
 
                            Phan Thị Minh Phương
                 ( Lớp 6/5. Trường THCS Lê Văn Thiêm)
 
 

 

TIẾNG CƯỜI
 
      Tiếng cười vỡ giọt nắng trưa
Tiếng cười chạy trốn cơn mưa cuối mùa
     Nghe trong mái gió lưa thưa
Tiếng cười làm vụn chuyện mùa thi qua
     Bình minh vừa tới hiên nhà
Theo em chiếc cặp thật thà, dễ thương
     Tiếng cười theo bạn đến trường
Rơi vào hạt ngọc bên đường ngủ quên
     Cầu thang từng nhịp đi lên
Tiếng cười dẫn bạn vào trên lớp mình
     Giờ học gói nụ cười xinh
Xếp bên tờ giấy mới "rinh" điểm mười
      Em yêu màu trắng tinh khôi
Tiếng cười lanh lảnh đậu rồi áo ai
     Lá bàng nghiêng nhẹ bờ vai
Sân trường tím biếc tiếng cười tuổi thơ.
 
                               Nguyễn Ngọc Bao Dung
              ( Lớp 5B -Tiểu học Thạch Khê- Thạch Hà )
 
 

 

ĐÔI BÀN TAY MẸ
 
 
Đôi bàn tay mẹ
Mang về mùa màng
Cho con
Ngày thêm cao lớn
Mẹ ơi
Giọt mồ hôi mẹ rơi
Thấm trang sách con trên lớp học
Từng hàng chữ con viết
Cong cong dáng mẹ trên đồng
 
Đôi bàn tay mẹ
Ủ ấm con
Qua mùa rét
Mẹ ơi!
Bài văn con viết
Có cánh cò từ dãy Trường Sơn
Chập chờn trên giấy
Con tưởng cánh đồng xa
 
Màn đêm buông xuống
Mà mẹ chưa về.
 
               Phan Thùy Linh
(Lớp 5A -Tiểu học Thạch Khê, Thạch Hà)
 
 

 

NẮNG

 
Nắng rắc sợi tơ vàng
Dịu dàng vương trên lá
Khi ngọn gió thoáng qua
Lá xòe tay đón nắng
 
Giờ học sân trường vắng
Nắng nghiêng đầu trên sân
Lắng nghe lời thầy giảng
Mắt mơ màng xa xăm
Trống tan trường đã điểm
Sân trường rộn tiếng reo
Nắng theo chân các bạn
Rải lụa vàng khắp nơi
 
Yêu nắng lắm nắng ơi
Thêm một ngày em đợi
Nắng lên phơi áo mới
Mùa màng thêm bội thu
 
                     Trương Trang Nhi
( Lớp 7A- THCS Bắc Hồng- Thị xã Hồng Lĩnh)

. . . . .
Loading the player...