Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng ngày 20/7/2026, Thường trực Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (LHVHNT) Hà Tĩnh tổ chức dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các "địa chỉ đỏ" trên địa bàn tỉnh.
Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Tùng Lĩnh - Chủ tịch Hội cùng các cán bộ trong cơ quan. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Điểm đến đầu tiên của đoàn là Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tân Giang. Đây là "địa chỉ đỏ" linh thiêng, công trình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ địa phương, thường xuyên đón tiếp các đoàn thể, trường học đến dâng hương.

Tại đây, Chủ tịch Hội Nguyễn Tùng Lĩnh cùng các thành viên đã kính cẩn dâng hương, dành phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài. Là nơi an nghỉ của khoảng 1.300 liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài còn là công trình tâm linh nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử Núi Nài. Mỗi năm, nơi đây đón hàng nghìn lượt khách, thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng.
Sau lễ dâng hoa, dâng hương chung, các thành viên trong đoàn đã thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ với lòng thành kính sâu sắc.
Trong hành trình tri ân, đoàn đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.
Tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong (TNXP) toàn quốc - nơi ghi danh gần 4.000 liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Tùng Lĩnh và các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước trang sử hào hùng và bi tráng của những người con ưu tú đã dâng hiến trọn tuổi thanh xuân cho đất nước.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tập thể cán bộ Hội LHVHNT Hà Tĩnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu, đóng góp sức lực và trí tuệ để xây dựng nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Đoàn cũng đến dâng hương tại khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP nằm dưới chân núi Trọ Voi. Đứng trước 10 ngôi mộ trắng cạnh hố bom lịch sử năm xưa, các thành viên trong đoàn không khỏi xúc động, nghiêng mình trước sự hy sinh anh dũng của các chị cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước.
Chuyến đi dâng hương là hoạt động sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu sắc, giúp cán bộ, hội viên Hội LHVHNT Hà Tĩnh hun đúc thêm lòng yêu nước, trách nhiệm và nguồn cảm hứng sáng tạo để tiếp tục có những tác phẩm nghệ thuật giá trị, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.
Linh Châu – Nhật Linh