Sáng 8-6, hàng trăm người dân xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tham dự lễ hội đánh cá Đồng Hoa. Đây là lễ hội truyền thống hết sức độc đáo, đặc sắc và mang đậm chất dân gian...
Đúng 6 giờ sáng, tại khu Đầm Vực, hàng trăm người dân xã Xuân Viên, cùng với du khách gần xa tập trung tham dự lễ hội truyền thống đánh cá Đồng Hoa.
Lễ hội đánh cá Đồng Hoa hay còn được gọi là ngày hội đánh Vực. Vào ngày này, hàng trăm người dân với đầy đủ các ngư cụ đánh bắt cá như: nơm, lưới, vó, nhủi… không kể già trẻ, gái trai cùng nhau ùa xuống đầm thi nhau đánh bắt cá sau khi làm xong phần nghi lễ truyền thống.
Lễ hội độc đáo này tồn tại cách đây hơn 200 năm. Trải qua biết bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, lễ hội truyền thống mang đậm hơi thở thôn quê này vẫn được lưu giữ, được tổ chức thường niên. Vào ngày lễ hội, người dân thi nhau đánh bắt cá hết sức sôi nổi, cả một khu vực đồng ruộng ngập kín người. Tiếng reo hò khi ai đó bắt được cá, tiếng trống cổ vũ khiến cả một vùng quê không khí rộn ràng, nhộn nhịp và tươi vui hẳn lên. Trong lễ hội, người ta quan niệm ai bắt được cá to hoặc nhiều cá thì may mắn, mùa màng sẽ bội thu, gia đình no ấm. Và cuối lễ hội, ai đó bắt được con cá to nhất sẽ được vinh danh, ban thưởng và con cá đó sẽ được dùng làm lễ cúng dâng lên Thành hoàng làng nhân dịp tết Đoan Ngọ (5-5 âm lịch).
Năm nay, lễ hội đánh cá Đồng Hoa thu hút sự tham gia không chỉ riêng người dân trong xã Xuân Viên mà hàng trăm du khách gần xa cũng về tham dự lễ hội. Dưới Đầm Vực, dòng người chật kín, đua nhau đánh bắt cá, trên bờ tiếng hò reo cổ vũ càng khiến không khí lễ hội thêm linh đình, huyên náo.
Đây là một ngày hội mang đậm màu sắc dân gian độc đáo, không những nâng cao tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư mà còn mang tư tưởng khuyến nông khuyến ngư trong phát triển nông nghiệp nông thôn
Người người hối hả đánh bắt cá
Vây lưới và hy vọng sẽ tóm được con cá to
Hoàng Phạm - Minh Tú - Trà Giang
Nguồn: Báo Pháp luật và xã hội