24-11-2019 - 14:21

Khám phá vẻ đẹp huyền bí của núi rừng Hương Sơn

        Huyện miền núi Hương Sơn nằm về phía Tây bắc Hà Tĩnh, Bắc và Đông bắc giáp với huyện Thanh Chương và Nam Đàn (Nghệ An) Phía Nam giáp huyện Hương Khê, phía Đông giáp huyện Đức Thọ và phía Tây giáp với nước bạn Lào. Huyện miền núi Hương Sơn có dải Trường Sơn chạy dọc theo biên giới Việt Lào, ngọn núi Giăng Màn, núi Bà Mụ có độ cao 1.367m, động Giăng Màn cao 931m, rú Bành thuộc xã Sơn Kim cao 646m, ở vùng hạ Hương Sơn có dãy núi Thiên Nhẫn, dải Đại Hàm với ngọn núi Mồng Gà thuộc xã Sơn Bình cao chót vót.

Vẻ đẹp của những cánh rừng nguyên sinh thuộc xã Sơn Hồng

        Diện tích tự nhiên 950,2 km2 với dân số 119240 người, chủ yếu là dân tộc kinh rải rác có một số ít dân tộc thiểu số, 80% diện tích rừng và đất rừng, đa dạng, phong phú như: gỗ trắc, sến, pơ mu, lim, dổi, vàng tâm, cùng các loài động vật hoang giã như: công, trĩ, voi, hổ ,rắng, gấu, trăn hoa... Đặc sản cam chanh, cam bù, cam đường, bưởi, mít, chè xanh, hươu sao, dê núi, gà đồi, mật ong rừng và kẹo cụ đơ.

        Hương Sơn là mảnh đất “địa linh nhân kiệt” có nhiều di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp tỉnh. Ở đây có Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Đền Gôi Mỹ, Chùa Tịnh Xá, Chùa Nhiễu Long Chùa Tượng Sơn v.v… và con sông Ngàn Phố hiền hòa thơ mộng bắt nguồn từ dãy Trường Sơn nơi biên giới Việt - Lào.

        Từ trung tâm hành chính huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh đi ngược theo đường 8A đến cầu Hà Tân xã Sơn Tây qua xã Sơn Lĩnh lên xã miền núi Sơn Hồng. Chúng ta sẽ bắt gặp những cảnh vật thiên nhiên kỳ vĩ, đẹp đến nao lòng. Đó là con thác Xai Phố có một dòng nước từ trên đồi cao ào ào đổ xuống dưới chân núi tạo thành một hồ nước trong xanh thăm thẳm, len lõi là những phiến đá nằm nhấp nhô ẩn mình dưới làn suối mát. Đứng từ xa nhìn thác Xai Phố như một thiếu nữ với mái tóc dài bồng bềnh, tha thướt buông xuống giữa một khung trời bao la…

Toàn cảnh thác Xai Phố tại xã Sơn Hồng huyện Hương Sơn

        Từ thác Xai Phố, đi dọc lên biên giới Việt – Lào (khoảng 18 km) chúng ta sẽ bắt gặp những cung đường đèo dốc quanh co uốn lượn, thỏa sức ngắm nhìn phong cảnh đồi núi bao la, trung trùng, điệp điệp của núi rừng Hương Sơn khiến cho du khách không khỏi ngỡ ngàng, say đắm như lạc vào giấc mơ… Dừng chân trên đỉnh đèo nhìn xuống, chúng ta bắt gặp ngay dòng suối  “Bác Hồ” nằm ẩn mình sau những tán rừng già, chốc chốc lại xuất hiện những đám mây mù vần vũ lướt nhẹ trên những cảnh cây, phiến đá… là những âm thanh trong trẻo vang vọng phát ra từ nước suối, tràn qua những khối đá khổng lồ nằm trơ trọi giữa núi rừng bao la hùng vĩ, tạo ra một khung cảnh trầm mặc, huyền bí nơi rừng sâu núi thẳm.

Du khách có thể lưu lại những bức hình đẹp bên thác nước

        Đến với khu nước suối Khe Sinh, nơi dòng nước đầu nguồn đổ về trong vắt tạo thành một con thác đẹp, người dân bản địa nơi đây đặt cho con thác này với cái tên gọi vô cùng thân thương và trìu mến “Ao Bác Hồ” du khách thỏa sức trải nghiệm, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên, cùng nhau tắm mát, chụp ảnh lưu niệm sau một chuyến đi.

        Để đảm bảo an ninh trật tự trong công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ vùng biên giới, nâng cao đời sống dân sinh, tạo điều kiện phát triển KTXH trên địa bàn xã Sơn Hồng nhằm thu hút du khách thập phương và những người có sở thích khám phá thiên nhiên, du lịch mạo hiểm có dịp ghé thăm, chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn những giá trị văn hóa vùng miền, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của quê hương Hương Sơn, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch cùng các cấp chính quyền Hà Tĩnh nên sớm có giải pháp qui hoạch, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 8B (Giang, Lâm, Lĩnh, Hồng). Đặc biệt là đoạn Sơn Lâm đi Sơn Lĩnh, đoạn thôn 11, xã Sơn Hồng lên biên giới Việt Lào, mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng, ổ voi, ổ gà chi chít, khiến cho các loại phương tiện tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm.

                                                                                Minh Lý

. . . . .
Loading the player...