06-07-2018 - 15:12

Lễ tổng kết đợt sáng tác ca khúc, tổ khúc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh 2018

Sáng ngày 06/7/2018, Sở văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh tổ chức lễ tổng kết đợt sáng tác ca khúc, tổ khúc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2018.

Nhạc sĩ Trịnh Ngọc Châu- Trưởng phòng quản lý nghệ thuật báo cáo tổng kết đợt sáng tác 

        Năm nay, có 30 tác giả tham gia và sáng tác được 44 tác phẩm ( 22 ca khúc và 22 tổ khúc dân ca). Các tác phẩm đều bám sát chủ đề theo yêu cầu của Ban tổ chức: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ; phản ánh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; Ca ngợi tình yêu cuộc sống, quê hương đất nước, tinh thần lao động. Ngoài ra, các tác phẩm cũng tập trung hướng tới Kỉ niệm 50 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc và Kỉ niệm 240 năm ngày sinh, 160 năm ngày mất Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ.

         So với năm 2016 thì các tác phẩm tuy không nhiều hơn nhưng lại có chất lượng tốt hơn; cấu trúc tương đối bài bản, nhiều sáng tạo, tìm tòi đổi mới trong giai điệu, ca từ như các tác phẩm: Ký ức Đồng Lộc, Trầm tích, Hà Tĩnh khúc hát tự hào, Sông Nghèn xanh trắng bờ lau…. Đợt sáng tác ca khúc, tổ khúc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh 2018 lần này có 05 tác phẩm đạt loại tốt ( 4 ca khúc , 1 tổ khúc); 12 tác phẩm đạt loại Khá (11 ca khúc và 1 tổ khúc); 27 tác phẩm đạt loại Trung bình ( 7 ca khúc và 20 tổ khúc).

 

       Tuy vậy, vẫn còn một số tác phẩm chưa được chú trọng về ca từ; giai điệu âm nhạc còn mang tính sắp đặt vụng về, làn điệu các tổ khúc còn đơn điệu; một số phần lời gây khó dễ cho người hát và người nghe như: Chí nam nhi, Uy viễn tướng công…..

         Nhà văn Phan Trung Hiếu- Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh bày tỏ sự vui mừng khi năm nay chất lượng các tác phẩm tốt hơn, có sự đầu tư, tìm tòi mới đồng thời gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã tạo cơ hội, động lực cho anh em văn nghệ sĩ có thêm nhiều tác phẩm chất lượng, có giá trị, làm phong phú hơn đời sống văn hóa tỉnh nhà. 

Linh Châu
 

. . . . .
Loading the player...