Về Hà Tĩnh mùa nắng lửa. Cái nắng gay gắt tưởng chừng như cháy ấy lại là mùa của hoa sen đua nhau khoe sắc.

Không giống loài sen trồng ở Hồ Tây, sen Hà Tĩnh là loài sen thuần Việt, cánh mỏng, bông không to nhưng hương thơm lại rất đọng thường được người dân trồng trong các ao đầm từ năm này qua năm khác.
Nằm trong thành phố Hà tĩnh, ngay phường Thạch Quý, người cựu chiến binh Trịnh Văn Vượng – khối phố Tiền Tiến – Phường Thạch Quý đã làm cho mọi người bất ngờ về dự án trồng sen của ông. Ban đầu, ông cũng chỉ định tận dụng vùng đất quy hoạch để hoang chưa xây dựng trồng sen để bán ngó, hạt, lá sen...để làm thuốc. Ông cũng không ngờ đến mùa sen đẹp, hương sen thơm ngát, ai đi ngang cũng dừng lại ngắm nhìn hồ sen rộng gần một héc ta mà không khỏi trầm trồ.
Trước nhu cầu của nhiều người, nhất là các bạn trẻ đến xin chụp ảnh, ông Vượng xây dựng cầu khỉ, gác mái thuyền và hình thành điểm cho thuê chụp ảnh lưu niệm, ảnh cưới tạo nên một dịch vụ chiêm ngưỡng mới mẻ ở Hà Tĩnh.
Dưới đây là một số hình ảnh các nữ cán bộ, PV, BTV Hội VHNT khi đến với hồ sen:





Lâm Lâm và Nhóm bạn