16-06-2017 - 20:25

Mùa thi tháng 6

Tháng 6 âm vang cùng tiếng ve kêu ồn ã trên vòm lá và màu hoa phượng đỏ thắm cả một vùng trời. Những cơn mưa bất chợt đến rồi lại đi .Những giọt mưa của mang lại cảm giác gì đó rất riêng, có vị ấm nồng của mùa hạ, vừa có chút gì nuối tiếc, vừa có chút gì bâng khuâng. Và tháng 6 cũng là lúc một mùa thi nữa lại về…

 

    
 Tháng 6 mùa thi, mùa chia tay ( Ảnh: Trí Vọm)

 

Mùa thi ơi, mùa thi ơi, mùa thi ơi
Và tháng Sáu, bao la
Nơi gặp gỡ của những gì nối tiếp
Để nhận ra giữa màu xanh trùng điệp
Một mảng lòng mình xanh, rất xanh…….

      Kết thúc 12 năm đèn sách, với các em học sinh cấp 3, tháng 6 mang đến bao cung bậc cảm xúc lẫn lộn : bịn rịn chia tay bạn bè; lo lắng bài vở, ôn tập những kiến thức đã học để “lều chõng” chuẩn bị vào mùa thi. Cản xúc buồn chia tay trường lớp phải nhường chỗ cho những lo lắng, dốc toàn bộ sức cho một mùa thi đầy áp lực sắp đến.
 

 



Qũy thời gian còn lại không còn nhiều, các em đang phải dốc toàn bộ sức cho một mùa thi đầy áp lực sắp đến.
 

Mùa Hạ đến, phượng đỏ thắm cả sân trường. Có ai đó tự vấn lòng mình: Mùa chia ly sao hoa rực rỡ vậy, phải chăng những kỷ niệm này sẽ còn tươi mãi ở trong tim. Thời gian ơi! xin hãy dừng lại một chút thôi, để tôi lưu giữ thêm những khoảng trời thương nhớ. Làm sao tôi quên được những giờ học thân thương, những trò đùa nghịch, giận hờn chỉ riêng tuổi học trò mới có; những hôm rủ nhau đi trèo me, sấu làng xa; ăn vặt trong lớp; những lúc chậm giờ thầy phạt đứng ngoài hiên...”. Đây là dòng lưu bút đầy xúc động lẫn những tiếc nuối của nữ sinh Hoàng Thị Nguyệt – học sinh giỏi tỉnh (lớp 12 C5, Trường THPT Đặng Thúc Hứa, Thanh Chương).. Không chỉ có Nguyệt mà hầu như ai cũng đều giấu trong lòng bao điều lưu luyến trong phút chia tay, nhiều dòng tâm sự đọng lại trên áo trắng học trò, sổ lưu bút, trong ngày bế giảng. Những dòng lưu bút vết mực chưa kịp khô thì tiếng nấc môi ai đã rung lên nghẹn ngào. Thời gian vội vã trôi chẳng giữ cho ai, và cũng chẳng đợi ai. Chỉ kịp trao cho nhau những nụ cười nuối tiếc… Đây là khoảnh khắc không thể nào quên của một thời áo trắng mộng mơ! Chia tay tuổi học trò, cuộc đời mỗi bạn học sinh bước sang một chân trời mới với biết bao điều khác lạ.
 

 
    Ba năm trôi qua thật nhanh như một cơn gió nhẹ thoảng qua. Cứ bắt đầu tiếng ve lao xao là lũ học trò cuối cấp biết mình sắp bước vào thời khắc quan trọng, ai cũng quý từng giây từng phút được ở bên nhau và lưu giữ lại những khoảnh khắc khó quên để sau này nếu mỗi đứa một phương, khi lục lại kí ức đó sẽ cười thật mãn nguyện vì “Chúng ta có những người bạn thật tuyệt vời” . Vậy mà, giờ đây, ghế đá lặng im không nói, những ô gạch lát buồn tênh không muốn cất lời. Sân trường lại vắng đi những tiếng cười đùa đầy trong trẻo lúc tan trường. Mùa phượng cuối gọi buồn về cho những luyến tiếc thời gian : Giá như mình nhận ra sớm hơn, rằng 3 năm ngắn ngủi đến nhường nào….

“Có những mùa hè không hề trở lại
Chỉ nghe tiếng ve trĩu cánh phượng hồng
Trang sách cũ xa rồi xa mãi
Ngân khúc nhạc lòng trong nỗi nhớ bâng khuâng…”

 



Tuổi học trò không đơn giản chỉ là kỉ niệm, đó còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn ( Ảnh: Trí Vọm)

 
     Sự thay đổi của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017  là ngoài Ngữ Văn vẫn thi bằng hình thức tự luận, các môn còn lại  như Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan đã khiến thầy cô, học sinh và phụ huynh cảm thấy lo lắng bởi khoảng thời gian  quá ít để kịp thay đổi phương thức dạy và ôn thi và học sinh có thể tiếp thu kịp kiến thức. Một số học sinh vùng sâu, vùng xa cũng gặp khó trước một số thay đổi như môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm, tiếng Anh là môn thi bắt buộc...
 


 

“Những hạt mưa đầu mùa nồng ấm
 Làn gió trôi theo suối tóc ngọt ngào
Trang sách mở bao điều cuộc sống

 Ta bước vào tháng sáu mùa thi. ”

Trước những ngày thi đang cận kề, nhiều em học sinh  thấy mệt mỏi, áp lực từ việc nâng cao kiến thức, chọn trường, chọn ngành, sự hi vọng mong mỏi từ phía gia đình và người thân và không ít em đuối sức khi phải học thêm nhiều môn để thích ứng với phương thức thi mới. Giống như loài cá chép, muốn hóa rồng phải vượt vũ môn; các em cần tự tin và nỗ lực hết sức thì để những ngày ôn thi vất vả, những đêm thâu dùi mài kinh sử không trở thành công dã tràng.

 

 

Linh Châu

. . . . .
Loading the player...