23-08-2017 - 23:58

Nghĩa địa ô tô ở xã Thạch Long

Ai đã từng đi qua cầu Nga (xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) chắc chắn sẽ không thể rời mắt khỏi những bông súng nở tuyệt đẹp dưới ánh nắng vàng rực rỡ trên sông. Thế nhưng, ít ai biết rằng có một nghĩa địa ô tô rất độc đáo ở khu đất ngay cạnh đó.


 
Đây chính là nơi tập kết của hàng chục ôtô cũ đã đến tuổi "nghỉ hưu", có đủ các thương hiệu như Camry, Huyndai, Mercedes, Toyota, Honda, Mazda và các loại máy xúc, máy ủi... Tất cả đều đang nằm chềnh ềnh trên bãi, la liệt chờ "mổ".
 

 
Sở dĩ nơi đây được gọi là "nghĩa địa ô tô"  của Hà Tĩnh bởi hàng chục chiếc xe cũ nát được chủ gara mua về tháo hết máy móc đem bán, chỉ còn trơ ''xác'' vứt chỏng chơ trong khu đất lúc nào cũng ngồn ngộn sắt thép, hai bên đường chất đống ngổn ngang đủ các loại ô tô mang biển số từ Bắc chí Nam và có cả những chiếc xe mang biển xanh, biển đỏ.
 

 
     Các loại xe tải, công nông, ôtô hết hạn sử dụng được chủ gara mua về tháo hết phụ tùng để sử dụng, bán lại còn vỏ xe vứt chỏng chơ, chờ đem bán sắt vụn. Những âm thanh chát chúa, tiếng búa đập loảng xoảng, những chiếc xe cũ đã bị phá vỡ nát để lấy từng bộ phận. Thường thường, một chiếc xe sau khi phá dỡ hầu như không bỏ đi thứ gì, từ cái ốc vít đến vỏ ghế rách. Những phụ tùng, linh kiện còn sử dụng được như củ đề, đầu CD, gương, đèn, càng, nhíp… sẽ bán lại cho các cơ sở trong nước.


 
  Mạng nhện giăng mắc trong các chiếc xe cũ đã để lâu ngày


 
 Nghĩa địa ô tô không đơn thuần chỉ là nơi yên nghỉ của những chiếc xe một thời oanh liệt trên các cung đường mà còn là địa điểm thú vị mà trẻ em ở địa phương thường rủ nhau đến để chơi đùa sau mỗi buổi đi học về. Các em thỏa thích tưởng tượng rằng mình là những tay lái cừ khôi trong một bối cảnh như phim Hollywood.
 

Nghĩa địa ô tô hoang tàn khiến những mọi người có một cảm giác thật đặc biệt về điểm dừng chân cuối cùng của những chiếc xe đã cũ.
Linh Châu
. . . . .
Loading the player...