19-09-2017 - 18:38

Ngư dân Thạch Kim ra khơi sau cơn bão dữ

Sau 3 ngày kể từ khi cơn bão số 10 (Doksuri) có sức tàn phá khủng khiếp đổ bộ, hàng trăm tàu thuyền đánh cá neo đậu tại Cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã bắt đầu tất bật trở lại nhịp sống thường ngày với những chuyến ra khơi.

 

 Là một cơn bão mạnh và nguy hiểm, Doksuri không chỉ gây thiệt hại về nhà ở, cây cối, hệ thống đường lưới điện… tại vùng ven biển mà còn làm hư hỏng một số con tàu. Vậy nên, trước khi giong thuyền ra khơi, các ngư dân đều cẩn thận sửa chữa, bảo dưỡng và lau chùi lại sạch sẽ con thuyền sau nhiều ngày nằm dài tránh bão.

Biển là không gian, là nguồn sống của ngư dân Hà Tĩnh nói chung, xã Thạch Kim nói riêng. Theo kinh nghiệm của nhiều người, sau các cơn bão lớn, ra khơi sẽ thường có tin vui, trúng đậm hơn những ngày thường thế nên nhiều bà con đã ra biển từ sớm để đón những chuyến tàu trở về đất liền.

Tranh thủ lúc tàu chưa trở về, nhiều người lau chùi rổ, thùng sạch sẽ để đựng các loại hải sản sắp được đánh bắt về.

 Háo hức, mong ngóng nhận được tin vui từ các chủ thuyền là tâm trạng của các bà con khi đang cùng nhau chờ đợi trên bờ.

 Những chuyến tàu đầu tiên trở về với các loại hải sản tươi ngon mang lại sự vui mừng hồ hởi trên gương mặt mọi người.

 Số lượng cá tôm đánh bắt về có hạn, nhiều tiểu thương không ngần ngại bơi ra biển đón thuyền trước lúc cập bờ .

 Niềm vui của một tiểu thương khi lấy được thùng cá cơm đầy ắp sau một khoảng thời gian ngâm mình dưới biển chờ thuyền.

 Biển cả bao giờ cũng có sức hút mãnh liệt. Nghề biển bạc nhưng là cái nghiệp của ngư dân, đời này nối tiếp đời kia, biển vừa là nơi để mưu sinh vùa thành hồn cốt ngấm sâu trong máu thịt của họ. 

Từ bao đời nay, biển cả như “ruộng”, như “vườn” của người nông dân và cũng là nơi hình thành phong cách và tâm hồn khoáng đạt, ăn sóng nói gió của người miền biển. Với ngư dân, thuyền là nhà, biển là cuộc sống. Mỗi chuyến biển là một chuyến lo nhưng không ra biển là lại nhớ da diết khôn nguôi.

Khi những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần lặn trên mặt biển bao la, bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng rồi tím ngắt chính là thời khắc bà con lần lượt ra về trong ánh hoàng hôn. Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên bãi cát hứa hẹn một ngày mai cá lại đầy khoang, đưa lại những nụ cười cho những con người nhân tình thuần hậu.

Linh Châu

 

 

 

. . . . .
Loading the player...