03-08-2012 - 10:48

Nhiếp ảnh Hà Tĩnh tham dự Festival Huế



Nhiếp ảnh Hà Tĩnh tham dự  Festival Huế 2012
 

Kể từ năm 2000 lại nay, cứ đến dịp Festival Huế đươc tổ chức đều đặn 2 năm một lần, giới Nhiếp ảnh Hà Tĩnh lại háo hức, hẹn hò nhau tham dự Lễ hội - một hoạt động Văn hóa rất hấp dẫn cho các loại hình sáng tạo nghệ thuật trong đó có Nhiếp ảnh. Và lần này, được sự quan tâm, giúp đỡ của Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, Đoàn Nhiếp ảnh tỉnh nhà gồm 10 thành viên đã có chuyến đi thực tế, sáng tác trong dịp Festival Huế 2012.

     Với mong muốn có được kết quả tốt cho đợt sáng tác, các thành viên trong đoàn đã cố gắng, tự khắc phục khó khăn của thời tiết, dùng phương tiện xe máy của mình vượt hơn 300km, để có mặt vào ngày 7/4 kịp tham dự đêm khai mạc. Nhằm giúp việc tác nghiệp được thuân tiện và có hiệu quả, các tay máy Hà Tĩnh đã chia thành từng nhóm nhỏ, có mặt ở một số nơi diễn ra các hoạt động chính của Lễ hội, đó là: Lễ khai mạc tại quảng trường Ngọ Môn; Lễ Tế Nam Giao; Lễ hội Áo dài; Lễ hội trên các đường phố; Lễ hội Chợ quê với nhiều trò chơi dân gian ở địa danh có cầu mái ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh – Thị xã Hương Thủy) rồi đến cả làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phương Điền) nằm cách trung tâm TP Huế hơn 40km để chụp Lễ hội đua thuyền trên dòng sông Ô Lâu hiền hòa và thơ mộng.

     Chúng tôi  xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh của vùng quê “Huế đep, Huế thương” mà Đoàn Nhiếp ảnh tỉnh nhà đã cố gắng có được trong khoảng thời gian 3 ngày tham dự Festival Huế 2012.



Quê hương.     Ảnh: Xuân Hoà




Vũ điệu sông quê.  Ảnh: 
Minh Chiến




Trên dòng Hương Giang .  Ảnh: Văn Bảy



Niềm vui ngày hội.  Ảnh: 
Xuân Lộc



Chuẩn bị cho ngày lễ.   Ảnh: Minh Lý



Chung sức.   Ảnh: 
Trần Chung



Hương quê.   Ảnh: Bắc Hạnh 



Tà áo quê hương.   Ảnh: Trần Hướng



Huyền ảo Ngọ Môn.   Ảnh: Quang Vinh


 

Tran Huong

. . . . .
Loading the player...