Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Tạp chí Hồng Lĩnh số 127 giới thiệu nữ tác giả Hoàng Xuân Lý, hiện là Phó trưởng phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả Hoàng Xuân Lý
- Sinh năm: 1982
- Quê quán : Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
- Tốt nghiệp Học viện Báo chí Tuyên truyền Hà Nội, thạc sĩ báo chí.
- Hiện là Phó trưởng phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Hà Tĩnh
Tháng ba
Tháng Ba - con nhớ bông cải trắng
Mẹ lưng còng nhặt nốt mùa xuân
Trong lộc biếc thầm thì lời con gái
Xuân yêu thương ngày khai bút đầu năm
Tháng Ba - con nhớ bông gạo đỏ
Thắp sáng đường quê phong trần quê cũ
Thương đời mẹ một đời lam lũ
Yêu cánh cò bên bờ lúa mùa xuân
Tháng Ba - nhặt ký ức giao mùa
Câu thơ cũ vương đầy đôi mắt cũ
Nhớ nàng Bân may áo cho chồng
Tháng Ba về, thấp thoáng những bâng khuâng...

Mùa ký ức
Cũng phím thôi mà chẳng phải cung đàn
Gợi nhớ về mùa hoa cải ven sông
Trong nắng vàng mỗi độ
Cô gái đợi ai chưa lấy chồng
Cũng phím thôi mà chẳng phải cung đàn
Chẳng nhịp, phách mà nặng từng nét chữ
Cái rét xưa mẹ may áo mới
Cho gái, ngày mưa phùn
Cải ven sông đã vàng mấy độ
Giọt nắng, giọt mưa
Thương người lữ khách qua sông tìm người lái đò cũ
Bến vắng bên những phím đàn
Cô gái xưa tìm ký ức dòng sông
Chòng chành
Thuyền
Đỗ bến bình an
Chẳng phải phím đàn mà réo rắt thanh âm
Giọt nắng, giọt mưa trong giọt quên, giọt nhớ
Cô gái đi tìm mùa hoa cũ
Sắc vàng ven sông
Nhờ người lữ khách giữ giùm câu thơ cũ
Chòng chành
Thuyền
Bên bến bình an
Cô vẫn mải miết đi tìm mùa hoa cải
Trong thơ, trong đàn,
trong người lữ khách
Trước một mùa sang xuân
Bên bến sông
Gọi đò
Lỡ hẹn
Thương cô gái năm xưa, đợi...
5/1/2017

Người lái đò - Ảnh: Linh Châu
Chiều cuối năm
365 ngày
Xé lịch
Còn mỏng manh
Tờ cuối
Những nắng, những mưa, những buồn vui
Cũng tiễn về quá khứ
Kỷ niệm nào còn ai níu giữ
Tuổi thơ nào tít tắp cuối trời xa
Bâng khuâng
Chiều cuối năm
Còn ngày mai
Tờ cuối
Giữ riêng lại một ngày
Như hoa xuyến chi bên bờ ao bé nhỏ
Nhuộm cánh đồng đầy nắng hanh hao
Cho cánh diều no gió
Còn
tờ cuối
Ngày mai
2016
Thành mùa đã cũ
Chẳng bao giờ thích là tờ lịch cuối
Chẳng bao giờ thích là mùa đã cũ
Thích là ngọn lửa ấm giữa chiều đông vời vợi
Bùng cháy về trong ký ức chiều nay...
Tháng hai
Trên đỉnh đồi
Em gọi mùa Xuân
Chạy mải miết theo đàn bò quê mẹ
Lãng đãng du ca
Những mầm xanh vươn chồi
Những hoa cỏ mùa xuân
Em hái
Tặng người
Hoàng hôn buông, tắt cả giọt nắng chiều
Len vào ký ức
Là em của mùa xuân cũ
Đợi một người thổi sáo bên kia đỉnh đồi, bên kia sông
Khúc xuân ca
Xa lắm
Em chạy mải miết
Ướt đẫm những giọt mồ hôi qua tuổi xuân thì
Ghép những bông hoa dại
Bên kia đỉnh đồi, bên kia sông
Có hoa tình nhân, hoa cỏ may, hoa miền ký ức
Em gọi Tháng Hai về...
31/1/2017