Với bàn tay khéo léo tài hoa, ý chí và nghị lực phi thường vượt lên trên số phận, những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật “ Rồng uốn lượn cột hiên” “Cá chép hoá Rồng”… của các em khuyết tật điêu khắc, trang trí tại nhà thờ họ Phạm, thuộc xã Sơn Bằng, Hương Sơn-Hà Tĩnh dã được đông đảo người dân trong vùng tấm tắc khen ngợi.
Mặc dầu bị khuyết tật, thân thể không còn được nguyên vẹn… nhưng các em làm việc rất cần cù với lòng đam mê sáng tạo nghệ thuật. Những tác phẩm các em thể hiện mang đậm nét văn hoá truyền thống dân tộc, trong sáng, mềm mại,hồn nhiên. “Nếu không có sự khổ luyện,miệt mài học hỏi để vươn lên trong cuộc sống,chắc hẳn chúng em sẽ không thể tạo dựng uy tín và thương hiệu cho mình trong xã hội như ngày hôm nay” - em“Trần Anh Dũng tâm sự”.
Hầu hết các em đến với Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành Sen-Hà Tĩnh. Tâm sự với chúng tôi, em Nguyễn Thế Hà thường trú tại huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình cho biết: Hoàn cảnh gia đình em hết sức khó khăn,nghèo túng, bản thân em lại bị tai nạn lao động cướp đi một cánh tay phải. Kể từ đó, gia đình em lâm vào cảnh khốn đốn trăm bề. Được sự động viên kịp thời của bà con lối xóm, năm 2008, Nguyễn Thế Hà mạnh dạn vào học nghề vẽ tranh tại Thành phố Huế. Sau 4 năm dùi mài đèn sách, khi trở về quê lang thang tìm việc, may mắn thay, em được ông Nguyễn Công Ngụ- Giám đốc Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành Sen-Hà Tĩnh nhận vào làm việc với thu nhập bình quân từ 3.5 triệu đến 4 triệu đồng tháng.
Em Trần Anh Dũng, sinh năm 1988 là con thứ 2 của gia đình ông Trần Đình Nam, thường trú tại xã Thanh Lịnh,Thanh Chương tỉnh Nghệ An bị dị tật khi mẹ vừa sinh ra. Học xong lớp 12, em được giới thiệu vào Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh. Vào đây, em được học nghề điêu khắc, hội hoạ, vẽ tranh trên các chất liệu. Năm nay đã 24 tuổi đầu, chỉ cao khoảng 80 cm nhưng em lại là người khéo tay, hay làm nhất tốp thợ. Nhờ có trình độ tay nghề điêu luyện nên những công trình có tác phẩm điêu khắc mang tính nghệ thuật cầu kỳ, chi tiết phức tạp,Trần Anh Dũng đều chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật, được ông Nguyễn Công Ngụ tin tưởng giao nhiệm vụ và suy tôn là thợ cả. Nêú không được tận mắt chứng kiến cảnh các em làm việc,chắc hẳn không ai nghĩ rằng, những tác phẩm nghệ thuật ấy lại là của người khuyết tật.
Nguyễn Bá Hoá sinh 1983 đến từ xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh. Hoá là con ông Nguyễn Bá Nông, thương binh 4/4 bị tật bẩm sinh, tay phải bị teo cơ. Học xong lớp 12, Hoá theo học một lớp vi tính tại thành phố Vinh. Sau khi ra trường ,Hoá được nhận vào làm tại Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh. Làm được một thời gian thấy không phù hợp, Nguyễn Bá Hoá lại tiếp tục chuyển sang học nghề điêu khắc,vẽ tranh ảnh. Kể từ đó đến nay, ba anh em Hà ,Dũng, Hoá trở thành tổ hợp vững chắc,thường xuyên phối hợp nhịp nhàng,hỗ trợ nhau trong công việc.
Với trình độ tay nghề hiện có, công việc làm ổn định, thu nhập bình quân mỗi tháng của các em từ 3 đến 4 triệu đồng. Đây là khoản thu nhập không nhỏ đối với người khuyết tật, giúp các em tự trang trải cho bản thân trong cuộc sống,mà còn góp một phần nhỏ, giúp đỡ khó khăn cho gia đình. Có thể nói “ các em thực sự là những bông hoa trong vườn hoa đẹp” biết sống,biết làm việc và biết yêu thương,vượt lên chính mình để hoà nhập vào cuộc sống.
