01-03-2020 - 06:23

Tháng Ba – Mùa hoa gạo khoe sắc

Hàng năm cứ vào dịp “thanh minh trong tiết tháng Ba”, trong cái nắng hanh hao với cảm giác se se lạnh giao mùa hoa gạo lại đua nhau khoe sắc nở muôn nơi từ các miền quê ở Bắc Bộ đến các tỉnh miền xuôi.

       Vào những ngày này ở huyện miền núi Hương Sơn – Hà Tĩnh đi đâu cũng bắt gặp cây hoa gạo lớn khoe sắc với những bông hoa đỏ thắm 5 cánh, hoa gạo rất dày nhưng lại khá dai, ở giữa là nhụy hoa có màu vàng óng ánh, ẩn dưới bông hoa là những cuống hoa màu xanh đậm. Đặc biệt có những “Cụ gạo” đã qua hàng trăm năm tuổi,với thân hình xù xì, to cao hàng chục người ôm không xuể vẫn đứng sừng sững giữa một không gian rộng lớn nơi cổng làng, bến nước, sân đình… đi qua những năm tháng thăng trầm của những ngôi làng, ngõ phố, qua nhiều thế hệ gắn bó mật thiết với tuổi ấu thơ, tạo nên cảnh tượng về một miền quê yên bình, gợi nhớ về những kỉ niệm xưa đẹp đẽ.

       Một số hình ảnh về mùa hoa gạo tháng Ba:

Cây hoa gạo tại xã Sơn Châu đã trên 100 năm tuổi hoa rất đẹp

Những cây hoa gạo đỏ thắm ai cũng ngước nhìn

Hoa gạo đỏ thắm cả một vùng trời

 

 

Minh Lý

. . . . .
Loading the player...