16-07-2020 - 13:57

Tình yêu Buôn Mê….

Thời điểm này,vùng đất Tây Nguyên đang chính thức bước vào mùa mưa. Hàng ngày,những cơn mưa trút xuống bầu trời Buôn Ma Thuột làm cho bầu trời trở nên mát mẻ, không khí trong lành và cảm giác se se lạnh. Sau cơn mưa, bầu trời trong xanh,ánh nắng chói chang, cuộc sống sinh hoạt của người dân ở khắp các bản làng, phố thị lại hối hả, nhộn nhịp trở lại.


Thời điểm này không phải là mùa lễ hội cồng chiêng, cúng Giàng (trời) của đồng bào Tây Nguyên nhưng tại các buôn, làng vẫn diễn ra các loại hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng hết sức đa dạng, sinh động và phong phú. Điều đặc biệt ấn tượng đối với du khách, đó là: Phong cách biểu diễn “bốc lửa” giọng hát truyền cảm, của các ca sỹ luôn “cháy” hết mình với tác phẩm đã truyền cảm hứng cho khán giả hòa mình vào một không gian văn hóa bản địa của người dân tộc Ê Đê (Đăk Lăk ).
 

Toàn cảnh ban nhạc AKO ÊA đang biểu diễn phục vụ du khách đến tham quan Buôn làng
 

Ca sỹ H Wi Na Ê ban trong ban nhạc AKÔ ÊA
 
 
Nữ ca sỹ Ami Quang cháy hết mình với nhạc phẩm
 
 
Độc tấu đàn T'rưng.
 

Chương trình sinh hoạt văn hóa cộng đồng phục vụ du khách đến tham quan tại Buôn của đồng bào Ê Đê
 
 
 
 
Du khách đến tham quan và thưởng thức ly Cà Phê Buôn Mê, đắm chìm trong giai điệu mộc mạc
 
Minh Lý

                                                                                       
. . . . .
Loading the player...