21-11-2025 - 23:58

Trang dành cho các em trên Tạp chí Hồng Lĩnh số 231

Tạp chí Hồng Lĩnh số 231 hân hạnh giới thiệu trang dành cho các em của các tác giả Lê Thị Xuân, Dương Thế Võ, Lê Hà Đan, Trần Thị Ngọc Hà

LÊ THỊ XUÂN

 

Phép màu từ viên phấn

 

Những viên phấn bé nhỏ

Chẳng biết hát biết ca

Thế mà cô đưa nét

Bao phép màu hiện ra

 

Từng nét từng nét chữ

In trên nền bảng đen

Em đánh vần ngọng nghịu

Một đôi lần bỗng quen

 

Bàn tay em nắn nót

Theo nét phấn tập tô

Thế là em biết viết

Chữ O rồi chữ Ô...

 

Phấn vẽ hoa vẽ lá

Vẽ đủ hình tròn vuông

Vẽ núi rừng, chim muông

Theo tay cô uốn lượn

 

Thế giới này rộng lớn

Em từng ngày hiểu hơn

Trong lòng thầm biết ơn

Tay cô cùng phấn trắng

 

DƯƠNG THẾ VÕ

 

Vườn cây sau bão

 

Bão xô nghiêng bật gốc

Cành gãy lá tả tơi

Bao nhiêu là quả ngọt

Bị gió làm rụng rơi

 

Cháu không tin vào mắt

Thương ông công vun trồng

Ông nhìn cháu trìu mến

Cháu giúp ông được không?

 

Thế rồi hai ông cháu

Gắng sức dựng lại cây

Cây như chừng hiểu chuyện

Lớn nhanh theo từng ngày

 

Vườn cây sau mùa bão

Lại bắt đầu hồi sinh

Ông dặn cháu ghi nhớ

Để biết yêu quê mình.

 

Ngôi trường mến yêu

 

Sáng trong veo, nắng rải khắp sân nhà

Tiếng trống giục ngân vang niềm vui lạ.

Lê Văn Thiêm - mái trường thân thương quá

Nơi ươm mầm tri thức ngát hương hoa.

 

Từ Thành Sen - mảnh đất quê nhà

Bao thế hệ lớn lên và thành đạt.

Giọng giảng thầy cô vẫn êm đềm sóng hát

Gieo mầm xanh, ngàn mơ ước bay xa.

 

Trường em tự hào tên nhà Toán học tài ba

Là người con của mảnh đất yêu thương và nhân nghĩa

Tên của Người là khát khao trí tuệ

Chúng em mang vào cả giấc mơ, nơi có tiếng mẹ ơi à…

 

Bao năm rồi trường rạng rỡ những mùa hoa

Học sinh giỏi vẫn tìm về tụ hội.

Cùng những yêu thương ngọt ngào quá đỗi

Làm rạng danh bao tên tuổi quê mình

 

Thầy cô em- người dạy khúc tâm tình

Từng buổi học, gieo nốt trầm xao xuyến.

Thầy em đó - miệt mài từng bài tính

Gieo vào lòng mát ngọt những khúc ca

 

Trường hôm nay đẹp mãi những mùa hoa

Mang phương châm “Nhân văn - hội nhập”

Phòng học sáng, ngọt niềm tin như mật

Nhẹ bước em vào những giấc mơ hoa.

 

Dù sau này cách trở phương xa,

Em vẫn nhớ mái trường xưa yêu dấu.

Vẫn nhớ bạn bè và người thầy cô nhân hậu

Trường Lê Văn Thiêm trong em, đẹp mãi thuở ban đầu….

(Lê Hà Đan, Lớp 8A6, Trường THCS Lê Văn Thiêm - Thành Sen - Tác phẩm tham dự Cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ XIV)

Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

 

Nắng

 

Nắng sớm mai thức dậy

Đánh thức mầm cây xanh

Giọt sương còn đọng lại

Long lanh trên lá cành

 

Nắng leo lên ngọn xanh

Lá lay cành gọi bạn

Nắng len qua kẽ lá

Gọi nhau cười râm ran

 

Mà nắng cũng thật nhanh

Theo em ra tận ngõ

Gió khẽ đùa nghiêng ngó

Cỏ mỉm cười lặng thinh

 

Ô kìa! Nắng cũng nghịch

Thích đùa với giàn hoa

Tiếng chim hót ngân nga   

Reo vui trong nắng mới

                    

Hôm nay nắng lại tới

Cùng em đi đến trường

Bao bài học thân thương

Dệt nên từ tia nắng

 

Nắng xua tan trống vắng

Trên khắp mọi nẻo đường

Em yêu từng tia nắng

Sưởi ấm tâm hồn em

(Trần Thị Ngọc Hà, Lớp 7A6, Trường THCS Lê Văn Thiêm - Thành Sen - Tác phẩm tham dự Cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ XIV)

. . . . .
Loading the player...