05-08-2023 - 00:40

Chùm thơ thiếu nhi của các tác giả Nguyễn Ngọc Phú, Dương Thế Võ, Quỳnh Như

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ thiếu nhi của các tác giả Nguyễn Ngọc Phú, Dương Thế Võ, Quỳnh Như

NGUYỄN NGỌC PHÚ

 

Hoa của Trường Sa

 

Bố về từ Trường Sa

Quà là cành hoa đá

 Bố bảo: Đó san hô

(Hoa mà không có lá?)

 

Giữa mênh mông biển cả

Mọc lên đảo Trường Sa

Nở những chùm hoa đá

(Trường Sa mà không xa!)

 

Hoa cũng biết thương người

Chẳng tưới bằng nước ngọt

Vẫn bốn mùa tươi tốt

Bằng vị muối phù sa

 

San hô ơi san hô!

Nở hoa bên ụ súng

Đắp bồi thêm bền vững

Giữ đảo mình bình yên

 

Trở về với đất liền

Mang theo tình yêu biển

Vân hoa còn nổi sóng

Trong vòng tay của em...

 

Bà và cháu

 

Cháu nhổ sợi tóc bạc

Cháu xe chỉ luồn kim

Chỉ có hai bà cháu

Mà như chơi trốn tìm

 

Tuổi bà phơi ngoài nắng

Tuổi cháu mát trong mưa      

Mắt bà thì đeo kính

Mắt cháu lấp lánh nhìn

 

Bà nhai trầu móm mém

Kể cổ tích ngày xưa

Cháu ước làm cô Tấm

(Thị chín vàng hay chưa?)

 

Sáng sớm bà đi chợ

Nhẩm bước đường thì xa

Cháu ước làm chiếc gậy

Được chống lung cho bà...

 

DƯƠNG THẾ VÕ

 

Hè về

 

Đì đoàng ông sấm

Đánh trống gọi hè

Giục giã đàn về

Tỉnh giấc tỉnh giấc

 

Từ trong lòng đất

Ve cất cánh bay

Đậu vào cành cây

Bắt đầu tập hát

 

Râm ran tiếng nhạc

Nốt bổng nốt trầm

Giọng chú ve kim

Cất cao lãnh lót

 

Sẻ nâu ngừng hót

Giật đầu khen hay

Cô bướm vỗ tay

Hè về có khác

 

QUỲNH NHƯ

 

Biển và dã tràng

 

Biển phì phò thổi bễ

Dã tràng nặn bi chơi

Những ngón tay nghệ sỹ

Xây biết bao lâu đài

 

Những con sóng ngoài khơi

Cứ dấu mình ào ạt

Chờ dã tràng xong việc

Lại ập vào xóa ngay

 

Dã tràng không nản chí

Vẫn tiếp tục đào hang

Kiên trì xây thành lũy

Vui lòng người thế gian

 

Bờ biển có dã tràng

Như hàng dương có nắng

Một ngày vắng dã tràng

Biển buồn rung tóc trắng./

Minh họa: HUY HOÀNG

 

Câu mực

 

Sóng như đàn trâu

Đầm mình giữa biển

Bao nhiêu thuyền câu

Cưỡi trên mình sóng

 

Gió nồm làm quạt

Sóng làm võng ru

Những người câu mực

Như là chơi đu

 

Mồi vàng mồi đỏ

Thả giữa biển xanh

Bao nhiêu chú mực

Lượn vòng chung quanh

 

Lưỡi câu kéo lên

Mực cơm mực ống

Từng chùm trĩu nặng

Như chùm củ khoai

 

Đi suốt đêm dài

Thuyền về cập bến

Bao nhiêu thuyền thúng

Chở đầy mực tươi!./

 

. . . . .
Loading the player...