05-09-2017 - 14:44

Chùm thơ thiếu nhi của nhà văn Phan Trung Hiếu

Nhân dịp ngày khai giảng năm học mới, xin trân trọng giới thiệu chùm thơ dành cho thiếu nhi của nhà văn Phan Trung Hiếu, được rút ra trong tập " Con chim chích chòe", NXB Hội nhà văn 2014.

GÀ HỌC CHỮ

 

Ngày đầu đến lớp

Cô dạy chữ O

Gà trống thích chí

Gáy vang ó ò

 

Thương cô gà mái

Đánh vần chẳng xong

Lục cà lục cục

Kiếm ổ rơm nằm

 

Đến môn tập viết

Gà trống bới cào

Nét chữ xiêu vẹo

Hàng thấp hàng cao

 

Mái mơ hớn hở

Nộp bài cho cô

Tục ta tục tác

Quả trứng tròn vo

 

Mới hay gà mái

Luyện chữ cả đêm

O tròn quả trứng

Ai ai cũng thèm.

 

TRỐNG TRƯỜNG

 

Dáng cái  trống

Tựa quả cau

Tiện hai đầu

Treo lủng lẳng

 

Hè yên ắng

Nằm nghỉ lưng

Bỗng: "Mừng, mừng"

Năm học mới

 

Tiếng trống gọi

Ngày khai trường

Vui tưng bừng

Như ngày hội

 

Ai học giỏi

Trống: Mừng, mừng!

Ai lừng khừng

Trống: " Trách, trách!"

 

Trông thật oách

Dáng kềnh càng

Giọng oang oang

Luôn thầm nhắc

 

"Trách, trách, trách!

Mừng, mừng, mừng!"

Có trống trường

Trường không trống.

 

 

CHUYỆN NGHÉ

 

Nghé ơi nghé ọ

Cạp cỏ nơi đâu

Quạt dắt ngang đầu

Cứ luôn phe phẩy

 

Da đen nắng cháy

Như cột đồng hun

Bụng đầy cỏ non

Còn vòi bú mẹ

 

Chuyện này nói khẽ

Biếng học, ham chơi

Mỗi lúc lịu lời

O huyền nặng ọ

 

Lêu lêu xấu hổ

Nghé ời, nghé ơi!

 

CON CHIM CHÍCH CHÒE

 

Con chim chích chòe

Đậu ở vồng khoai

Bảo mày học bài

Mày kêu nhức óc

Bảo mày xay thóc

Mày la mỏi tay

Bảo mày đi cày

Mày van thiếu ách

 

Bảo mày đọc sách

Mày bảo mắt mờ

Bảo mày làm thơ

Rằng không có hứng

Bảo đi mua trứng

Vỡ bảy còn ba

Bảo đi hái hoa

Mày sợ gai sắc...

 

Lười làm nhác học

Dốt đặc cán mai

Chỉ thuộc mỗi bài

Chích chòe, chòe chích!

 

 

BÉ ĐI BÁN TRÚ

 

Bé đi bán trú cả ngày

Tối về mới được vui vầy hân hoan

Bố thì công tác cơ quan

Mẹ luôn bận bịu lo toan việc trường

Vườn nhà xanh bởi tay ông

Bà chăm gà, lợn đầy chuồng, đầy sân

Cả nhà hỏi: Bé có ngoan?

Bé khoe cuốn vở sáng choang điểm mười

Ngoài kia na, ổi thơm rồi

Chỉ riêng mèo mướp nằm lười, chả ngoan!

                  

NGỌN NẾN

 

Làm cô đứng trên bục giảng

Trước bao mắt trẻ hồn nhiên

Âm thầm một đời nến trắng

Đốt mình soi tỏ màn đêm

 

Làm cô cũng như làm mẹ

Mong con khôn lớn trưởng thành

Cầu đừng gió mưa, giông bão

Để cây thắm lá xanh cành

 

Con đường mà cô đã chọn

Còn bao gian khó chông gai

Ngọn nến đêm dài lặng lẽ

Đợi chờ tỏa rạng ngày mai...

Niềm vui ngày khai trường. Ảnh: Linh Châu

( Ảnh trong trang: Internet)

 

. . . . .
Loading the player...