Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tùy bút “Khát vọng Việt Nam: Đường xuân mở rộng” của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú
Trong 12 con giáp của lịch chi hàng năm thì hình ảnh con ngựa (năm Ngọ) là đẹp nhất, vừa có cái thế dũng mãnh, dũng khí vừa uyển chuyển bay bổng, ngựa hí tung bờm. Và hình tượng Thánh Gióng đã tạc một tượng đài bất tử phi ngựa sắt vung tre đằng ngà đánh giặc Ân và bay về trời để lại niềm cảm hứng khát vọng mà nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: “Những chú bé đều nằm mơ ngựa sắt - Những con sông đều muốn hóa Bạch Đằng”. Đường xuân rộng mở - Con đường cách mạng Việt Nam từ ngày thành lập Đảng (3/2/1930) là năm Canh Ngọ (năm ngựa) và đến nay 96 năm đất nước ta bước vào xuân Bính Ngọ với một khí thế mới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, năm vừa diễn ra đại hội Đảng lần thứ XIV với bao náo nức, bao hân hoan.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19-23/1/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) đã thành công tốt đẹp. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Khát vọng Việt Nam là khát vọng “sánh vai với các cường quốc năm châu” đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ từ ngày đầu lập nước và Người tìm mọi cách để biến khát vọng đó thành hành động thiết thực thành hiện thực của toàn dân tộc. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đã được hun đúc trong lịch sử, âm ỉ chảy trong huyết quản của mỗi người con đất Việt; và cứ mỗi lần Đại hội Đảng đó là bệ phóng tạo đà phát triển mới với một nội lực mới, nỗ lực mới, tinh thần mới, khí thế mới, khát vọng mới; Đó là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đột phá tư duy, huy động mọi nguồn lực phát huy sức mạnh đại đoàn kết phát triển khoa học công nghệ lên một tầm cao mới bứt phá toàn diện trong thời hội nhập toàn cầu. Điều này đã cho thấy sự nhất quan và hoàn toàn có cơ sở lý luận, thực tiễn đã hội đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. “Thiên thời” là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV toàn cầu hóa; bản lĩnh vững vàng của Đảng cùng những thành tựu quan trọng của 50 năm đổi mới là “địa lợi”. Và sự ủng hộ đoàn kết của Nhân dân cùng với bạn bè quốc tế là “nhân hòa”. Một dân tộc có một năng lượng tinh thần lớn lao trầm tích truyền thống 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước; Một dân tộc đã đánh tan bao âm mưu xâm lược của giặc ngoại xâm giữ vững, bền vững truyền thống văn hóa; Một dân tộc mà hình dáng đất nước như con đê trên bán đảo chống chọi đối mặt với bao thiên tai bão lũ khắc nghiệt; Một dân tộc mà đất nước như có nhà thơ ví: “Dáng đất nước giống như nàng tiên múa - Lại hóa thành ngọn lửa lúc cuồng phong”; Một dân tộc mà nhà thơ Huy Cận đã tạc nên tượng đài bất tử: “Sống vững chãi bốn ngàn năm sừng sững - Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa - Trong và thật giữa hai bờ suy tưởng - Sống hiên ngang mà nhân ái chan hòa”; Dân tộc ấy, tâm hồn ấy, khát vọng ấy bước vào kỷ nguyên mới với cả sức mạnh tiềm tàng trữ lượng mới, năng lượng tinh thần lớn lao với thế ngựa phi nước đại vượt qua bao rào cản trên con đường xuân rông mở vươn tới tương lai đỉnh cao thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ.
Mỗi con người có một con đường riêng của mình trong sự phát triển nhân cách tâm hồn và trí tuệ. Mỗi dân tộc có một con đường lịch sử đi từ quá khứ tới tương lai. Đường xuân rộng mở của đất nước từ biên giới đến hải đảo, từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành phố thị thành đến nông thôn là một con đường xanh, biển xanh, non nước xanh, dòng sông xanh và trời cao xanh. Xuân trên biên giới trắng hoa lê, bạt ngàn lau trắng. Ta còn nghe âm vang của vó ngựa biên phòng canh giữ biên cương, canh giữ những cột mốc canh giữ những bản làng heo hút. Một bếp nhà sàn lửa ấm, những đàn em thơ cõng chữ đến trường, những phiên chợ vùng cao nhuộm bao sắc màu thổ cẩm đan dệt vào nhau ngày mưa tháng nắng vẫn đằm thắm dung dị, đan dệt những ngã đường mòn, đan dệt những tiếng đàn tính, những câu hát lượn, những điệu múa xòe. Đường xuân rộng mở rẽ sóng ra khơi xa đến với quần đảo Trường Sa. Ở đó bên những ụ pháo, ụ súng bên nhũng tán cây Phong ba bão táp là mái chùa cong là lớp học với tiếng đánh vần hòa cùng tiếng sóng vỗ vào thân thiết. Và tôi đã viết: “Nhà Giàn dựng những tán cây bằng thép - Bốn mùa tươi không thể héo lá cờ”. Quê mẹ thân thương đã đến nơi đây với những dây bí, tay bầu níu vào nhau với những khay rau mang màu đất ruộng đồng tươi xốp - màu đất nâu như tấm áo mẹ mặc. Những ngọn rau bất chấp nắng gió cứ vươn mình lên xanh mơn mởn như những đọt nắng. Đường xuân rộng mở - Đó là còn đường sóng trắng, con đường thức đã thức dậy trong ta bao nỗi niềm khi cách đây hơn 50 năm những đoàn tàu không số chở vũ khí vào Nam đánh giặc. Tàu không số, người không tên không một tượng đài, không một nấm mồ trên biển. Sự hi sinh vô danh lặng lẽ của các anh Tổ quốc không bao giờ quên. Những ngày xuân này đất nước thênh thang những cao tốc rộng mở chúng ta lại càng nhớ đến các anh đã hóa thân thành những con sóng vỗ về viền quanh đảo, những đảo nhỏ, đảo to, đảo nổi, đảo chìm như những quả cân - cân sức nặng tình yêu Tổ quốc.
Đường xuân đã mở mặc dù đất nước vừa trải qua những trận bão lũ thiên tai liên tục khắc nghiệt thì chiến dịch “Quang Trung” xây dựng lại những ngôi nhà những mái ấm bị bão lũ cuốn trôi với tốc độ nhanh như cuộc hành binh thần tốc năm xưa của đại quân vua Quang Trung đại phá quân Thanh. Rồi những nếp nhà mới được dựng lên, rồi những hoàn cảnh khó khăn được tình thương yêu vòng tay cộng đồng đùm bọc. Dân tộc ta có câu: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương - Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Đó chính là nghĩa đồng bào - Ôi hai tiếng đồng bào của bọc trứng mẹ Âu Cơ thân thiết biết bao. Có một làng Nủ dựng lên và còn bao làng khác được quy hoạch xây dựng để chống chọi với sự tàn khốc của thiên tai của sự biến đổi khí hậu thất thường. Và để phát triển bền vững chúng ta có những dự án năng lượng điện thân thiện cả năng lượng tinh thần Việt, ý chí Việt. Và tương lai là đường sắt cao tốc Bắc Nam như con rồng thép đã được Quốc hội thông qua. Đường xuân rộng mở nhưng chưa hết những khó khăn thách thức. Đi dọc đường xuân chính là chúng ta đang di dọc chiều dài quá khứ với bao trầm tích lịch sử hào hùng với bao tiềm năng tương lai trỗi dậy. Đường xuân với khát vọng Việt Nam là con đường khởi đầu cho một kỷ nguyên mới từ đại hội Đảng lần thứ XIV mang đến cho dân tộc ta, đất nước ta niềm tin và hạnh phúc, phồn vinh cường thịnh cho mỗi chúng ta tràn đầy sinh lực bản lĩnh trí tuệ, chắp cánh vươn tới những ước mơ tươi đẹp.
N.N.P