26-09-2017 - 10:40

Mùa cá Cơm...

Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa thu hoạch cá Cơm tôi lại loay hoay dọc ngang con đường từ Mũi Né đến Phan Thiết để tìm kiếm vài tấm ảnh thời sự nghệ thuật. Khác với mọi năm thường lang thang một mình thì năm nay tôi đi “săn” ảnh cùng với các đồng đội đặc biệt...

Biển Phan Thiết vào mùa cá Cơm

Đó là các anh Cao Phong - người bạn, người anh từ Hà Nội bay vào, anh Kim Sơn - cựu phóng viên Báo ảnh Việt Nam, ông anh đã cùng tôi từng “lang bạt” khắp nơi trong nhiều năm nay để cùng ghi vào ống kính máy ảnh của mình những lát cắt đầy xúc cảm từ cuộc sống; Anh Vương Niên - người bạn Việt Kiều “bị” tôi “dụ” bay về Việt Nam, rồi ra Phan Thiết để chụp ảnh cá Cơm. “Tháp tùng” đoàn còn có Trần Công Thanh - một người bạn chung thủy với tôi mấy mươi năm ở đất xứ Phan  này.

Xôn xao bình minh chợ cá...

Tưởng rằng đề tài cá Cơm vốn quen thuộc này giờ đã chẳng còn gì là lạ lẫm, mấy anh em lang thang xe máy, luồn lách vào từng ngõ nhỏ trong mấy xóm dọc cung đường từ Mũi Né về Phan Thiết, rồi loanh quanh mấy vựa cá Cơm truyền thống, bến thuyền, cảnh người gánh cá, phơi cá, hấp cá..v.v… ấy vậy mà chúng tôi đã bấm máy đến cạn pin và chật nhiều thẻ nhớ.

Người đàn bà gánh sọt chuẩn bị đón thuyền đánh cá Cơm cập bờ...

Cá từ biển về nhanh chóng được rửa sạch lại với nước ngọt...

Xếp cá lên giàn chuẩn bị đem vào lò hấp...

Công đoạn hấp cá thường được phụ trách bởi những người đàn ông 

Nhấc giàn ra khỏi lò hấp - công đoạn cuối của quá trình hấp cá

Sau khi rời khỏi lò hấp, những người phụ nữ nhanh chóng mang cá giàn cá ra phơi để tranh thủ những tia nắng ngay từ đầu buổi sớm...

Công việc vất vả nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi...

Đến Phan Thiết mùa này, sẽ không khó để có thể thăm thú, tác nghiệp với những bãi phơi cá mênh mông như thế này

Có lẽ là vì mấy anh em chúng tôi hợp nhau ở cùng một “gu” sáng tác - đó là chụp ảnh đời thường, đôi khi vì mải mê theo sát những động tác lao động của các ngư dân, lại bắt được đúng hướng sáng đẹp, thần thái biểu cảm của nhân vật quá tốt... mà chuyện bước chân vào vũng nước, va quệt bẩn áo quần, hay bị “ăn” đầy nước cá hấp bắn lên khắp người thì với chúng tôi cũng là chuyện cơm bữa. Những lúc như thế, ai cũng hỉ hả cười vì mải tâm đắc với những khuôn hình mình vừa bấm máy...

Sau mỗi chuyến đi, không chỉ tôi mà cả đoàn, ai cũng cảm thấy vui, khỏe và có cùng cảm nhận về một niềm hân hoan không dễ định nghĩa - niềm hân hoan của tình bạn, tình đồng nghiệp lan tỏa trên suốt cung đường sáng tác...

Theo vapa.org

 

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...