Sau khi “Tạp chí ánh sáng vào cuộc sống” thông báo kết quả cuộc thị thơ lục bát “ Quê hương và nỗi nhớ”, bài thơ "Cỏ biếc" của tác giả Trần Hữu Nam (quê Lộc Hà- Hà Tĩnh) đã được tuyển chọn vào tập thơ Lục bát đồ sộ nhất từ trước đến nay (được tuyển chon từ bảy vạn bài thơ của chín trăm tác giả). Trần Hữu Nam là Hội viên của Hãng phim thời sự nghệ thuật Việt Nam, hội viên Câu lạc bộ thơ đường huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.
TÁC GIẢ TRẦN HỮU NAM
CỎ BIẾC
“ Hỡi cô cắt cỏ bên sông
Có muốn ăn nhãn thì lồng sang đây
Sang đây anh nắm cổ tay
Anh hỏi câu này… có lấy anh không”
Cô em má đỏ ửng hồng
Chắc là em chửa có chồng đâu nha
Lưng lưng gánh cỏ nõn nà
Lao xao tà áo như là gọi ai
Cái cô tóc biếc mắt nai
Bước cao bước thấp ngắn dài giữa sông
Cầu tre gập gễnh lồng vồng
Sông sâu uẩn khúc đôi dòng đục trong
Em tôi không muốn đi vòng
Chắc là… “ứ” muốn lấy chồng đó thôi
Dòng sông bên lở bên bồi
Bên đồi cỏ biếc bên đồi nhãn trơ
Trách người lỡ bỏ câu thơ
Để cho lối cũ đôi bờ chia ly
Người ơi người ở đừng đi
Cho tôi nói lại - câu gì ngày xưa?
Xin trời đừng đổ cơn mưa
Vấn vương cỏ biếc…tôi đưa em về!!!
Sông La