05-05-2017 - 09:28

Chùm thơ của nhà văn Dương Đình Hy, Cẩm Lai, tác giả Nguyễn Quốc Khanh

Xin hân hạnh được giới thiệu chùm thơ của Dương Đình Hy, Nguyễn Quốc Khanh, Cẩm Lai được rút từ tuyển thơ "Hồn quê"

DƯƠNG ĐÌNH HY


- Sinh năm 1935. 
- Quê xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên
- Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
- Nơi ở hiện nay: TP. Hồ Chí Minh


VÁ LƯỚI
 
Sân đình lá dệt đầy hoa nắng
Khúc khích ai cười dưới bóng đa
Lưới trải kín giăng nền đất rộng
Trưa hè ta vá lưới thuyền ta.
 
Những chiếc kim tre ngời ánh nước
Tơ vàng óng ả sợi truyền mau
Tay ai thoăn thoắt đưa từng mũi
Dệt những ô vàng trên lưới nâu
 
Lá động chim chuyền bay ríu rít
Vườn sau vời vợi tiếng cu ran
Gió nồng hơi mặn đưa qua bãi
Hối hả đường kim chạy vội vàng.
 
Biển cả trầm tư nằm dưới nắng
Thuyền nương lũng hẹp nhớ chân trời
 
Tình gửi tơ đan từng mắt lưới
Theo người ngược sóng vượt ra khơi
Nửa đêm trở lái về bên bến
Khoang cá đầy sao nhớ mắt người.

Vá lưới - Ảnh: Internet

 
TRƯA

 
Sóng biển nằm mơ dưới nắng trưa
Lưới sâu phơi kín dậu đôi bờ
Mái chèo gác ngõ, sân đầy cá
Vẩy bạc sáng ngời sau liếp thưa
 
Gió biển ào ào khua ngọn xoan
Hàng phi lao đứng nghĩ miên man
Thuyền ai gõ búa kêu chan chát
Thảng thốt gà xa tiếng gáy ran
 
Trẻ nhỏ đùa nhau sau giếng nước
Vườn bên cô gái bỗng cười vang
Gàu ai loảng xoảng vang thành đá
Suối tóc dài theo nước chảy tràn…
                            Cẩm Nhượng, 28 – 7 - 1964


NGUYỄN QUỐC KHANH


- Sinh năm: 1946. 
- Quê xã Bùi Xá, Đức Thọ 
- Nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh. 
- Nơi ở hiện nay:  khu đô thị mới Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 


NỖI ĐAU 

 
Bao năm nay lâm tặc chặt phá rừng
Thiên Nhẫn, Vũ Quang... đại ngàn thành núi trọc
Thương quạ khoang cùng muôn loài chim thú khác
Không còn nơi làm tổ sinh con!
 
Tháng chín về Chức Nữ nhớ Ngưu Lang
Sợi nhớ sợi thương buộc chặt tim lại
Nước mắt ngâu đổ dài thành suối 
Mà cầu Ô bắc mãi không xong
 
Bến nước Tam Soa bây giờ thành biển dữ
Nhấn chìm nhà cửa, nhấn chìm lúa khoai!
Đàn quạ khoang không thể gọi đủ bầy
Để kết lại thành cầu Ô được nữa
Mặc Ngưu Lang nhớ thương Chức Nữ
Đứng đợi đầu cầu mấy ngày đêm!
 
Chức Nữ ơi! Tháng chín sắp qua rồi
Cuộc ân ái năm nay đành lỗi hẹn
Dù tình yêu của anh còn nguyên vẹn
Nhưng nỗi đau này có bao giờ lành!
                 Gửi về Đức Thọ, những ngày hồng thuỷ 
                                       18-19/9/2015

 
  BIỂN QUÊ MÌNH

 
Anh thấy em giang tay truớc biển quê người
Anh vội nhắn qua facebook “Em ơi đừng tắm!”
Từ quê nhà anh lo cho em lắm
Biển nơi này em đã biết nông sâu?
 
Ở quê mình thiếu bãi tắm đẹp đâu
Thạch Hải, Thiên Cầm, Xuân Thành, Vũng Áng...
Ở nơi nào cũng có anh làm bạn
Ở nơi nào anh cũng biết nông sâu
Ở nơi nào ta cũng biết giúp nhau
Bơi thỏa thích rồi ta lên tắm nắng
Cát bãi biển quê mình mịn lắm
Như tay anh xoa trên người em
 
Nắng quê mình không làm xám da em
Sóng biển quê mình lấp lánh lân tinh
Sóng biển quê mình rạt rào khúc nhạc
Ru hồn ta bồng bềnh tím sắc hoàng hôn!
                                                     2 - 10 - 2015

Biển đảo quê hương - Ảnh: Sỹ Ngọ
 

CẨM LAI (1923 - 2006)


- Quê: Thạch Hà
- Hội viên Hội nhà văn Việt Nam

 
NGÀN PHỐ, NGÀN SÂU
(Thân quý tặng anh Huy Cận)

 
Trường Giang là Ngàn Phố
Buồn điệp điệp Ngàn Sâu
Nhà thơ đứng nơi đâu
Ngắm đất trời thuở đó?
 
Ngàn Sâu hun hút gió
Ngàn Phố nặng mây dày
Bờ đầy hoa cỏ may
Và lau già xào xạc
 
Dòng sông trôi man mác
Hoa bèo tím dạt bờ
Bè gỗ xuôi lơ thơ
Chim rừng soi đáy nước
 
Ai xuôi và ai ngược?
Nước sông đổ về đâu?
Dòng La đón bến nào
Để hai hào thành một?
 
Như tình yêu bất chợt
Của em và của anh
Đi từ hai trái tim
Lại hòa chung nhịp đập.
                               11/1993

Sông La - Ảnh: Trung Hiếu
. . . . .
Loading the player...