19-07-2020 - 08:48

Chùm thơ của tác giả Bích Nhã Kỳ

TÁC GIẢ BÍCH NHÃ KỲ

Tên thật: Lê Thị Bích Sinh ngày 10.10. 1983 Phú Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh Hiện là phó chủ tịch hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh. Giám đốc công ty thương mại và du lịch Ohana- chi nhánh Hà Tĩnh. Phó giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Hatico. Sách đã xuất bản: tập thơ mùa yêu do hội nhà văn Việt Nam năm 2016.

Bích Nhã Kỳ  được bạn đọc biết đến như một người làm thơ và yêu thơ một cách sôi nổi và nhiệt thành. Đọc thơ Bích ta không chỉ thấy được sự rung cảm tinh tế của người đàn bà đang yêu mà ẩn chứa trong đó một giấc mơ về sự bình yên thánh thiện vốn có của nó.

Ban biên tập xin giới thiệu chùm thơ mới nhất của chị

 

NGÀY KHÔNG ANH

 

Ngày không anh

thành phố chẳng bình yên

hoa nhạt màu thương nhớ!

con chim sẻ bên hiên nhà

lặng im không hót nữa

hối hả người đi

những gương mặt hàm ơn vội vã..

em vẫn thế!

tay ngoan vừa chạm cửa

thanh xuân vơi

trong một khắc tim mềm...

 

Tác giả và con gái

VỚI CON

 

Cứ như thể

vườn hoa này đầy nắng

tặng riêng con

trong vắt hồn nhiên

bên hiên cửa

hoa tường vy đang hát

khúc yêu thương

theo mẹ suốt hành trình.

 

 

CHIỀU

 

Em đi ...

gom nắng cuối chiều

rưng rưng nỗi nhớ

những điều hư vô

Em đi...

giữa một vườn thơ

nghe tim vụn vỡ

những giờ hư hao

Có điều gì rất chiêm bao

khi tay chạm những chênh chao cuộc tình

Anh!

Người đi nhặt bình minh

Để em thao thức

ánh nhìn trong mơ

 

 

 

CHỈ LÀ EM KHÔNG NHỚ NỔI THƠ MÌNH

             (Viết tặng những người đàn bà không nhớ thơ mình)

 

Chỉ là em không nhớ nổi thơ mình

Chất chứa lo âu em gửi vào trang viết

Đó là một mùa hè màu xanh 

Chiếc áo màu xanh đợi anh sau những ngày xa cách 

Vụng về đặt tay lên ngực

Đó là lúc mình vừa giận nhau 

Rồi mặc nhiên em khóc

Nước mắt của người đàn bà đi tìm hạnh phúc 

Phút rơi 

Phút đau

Lại vùi trong tóc 

Da diết dỗi hờn

Một ngày...

Sau cánh cửa màu xanh 

Anh trở về mang theo niềm tin rằng chúng ta chưa bao giờ hờn giận  

Chúng ta lại cùng nhau đi qua ríu rít tiếng em cười 

Qua ánh nhìn tha thiết 

những hân hoan chưa từng có bao giờ 

Và em lại mặc chiếc áo màu xanh 

Màu của niềm tin về ngày mai hò hẹn 

Chỉ là em không nhớ nổi thơ mình

. . . . .
Loading the player...