11-04-2023 - 14:36

Chùm thơ của tác giả Lê Thị Xuân

Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu Chùm thơ của tác giả Lê Thị Xuân, giáo viên trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Hội viên chuyên ngành Thơ, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh.


BÌNH MINH LÀNG CHÀI


Khi vầng dương rửa mặt
Lấp lánh vàng biển khơi
Thuyền rủ nhau cập bến
Xôn xao cả khung trời
Cá tôm đầy ăm ắp
Tiếng hát xen tiếng cười
Từng đoàn xe háo hức
Chở cá về muôn nơi
Sóng biển chao nhè nhẹ
Như đang ru mạn thuyền
Khúc tâm tình biển hát
Suốt đời em không quên

 

            Bình minh làng chài


CHÁU LÀ ĐÔI MẮT CỦA ÔNG


Mấy năm đánh giặc ở rừng
Mắt ông bỏ lại chiến trường xa xôi
Tuổi già trong cảnh mù khơi
Nhớ từng trang sách vọng lời ru xưa
Sáng ngời đôi mắt trẻ thơ
Cháu ngồi tập đọc i tờ ông nghe
Yêu quê ông chẳng thấy gì
Cháu làm ánh sáng ông đi quanh làng
Trên cành chim hót ríu ran
Khen ông có đứa cháu ngoan nhất nhà


RƯỚC XUÂN VÀO NHÀ


Mặt trời xua giá rét
Thả nắng vàng rong chơi
Muôn loài mừng vẫy vẫy
Đến đây nào nắng ơi
Nắng tung tăng nhảy múa
Giục mầm non vươn lên
Chim theo về trẩy hội
Sương reo trên cỏ mềm 
Nụ mai ngồi đan nắng
Thành vương miện kiêu sa
Đội lên đầu rực rỡ
Rước nàng xuân vào nhà

               Mùa xuân về

 

 TỔ ẤM CỦA MUÔN LOÀI


Mãi mê nhìn chú Cuội
Vườn cây đứng lặng im
Đôi mắt bé lim dim
Vẫn nghe bà kể chuyện
Mẹ mặt đất thánh thiện
Che chở hết muôn loài
Mẹ cần mẫn suốt ngày
Chăm lo đàn con nhỏ
Bố mặt trời hùng hổ
Nhưng lòng luôn bao dung
Dù cách trở trùng trùng
Vẫn toả đầy hơi ấm 
Nghe bác cóc hắng giọng
Anh mưa ghé xuống ngay
Chị gió hát rất hay
Muôn loài đều thích thú

. . . . .
Loading the player...