01-07-2017 - 09:39

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Xuân Trung

Tác giả Nguyễn Xuân Trung sinh năm 1964, quê xã Đức Bồng, Vũ Quang, Hà Tĩnh. Tốt nghiệp Đại học sư phạm, hiện đang công tác tại trường tiểu học Đức Lĩnh, xã Đức Lĩnh. Tác giả đã có nhiều tác phẩm thơ in trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương. Xin hân hạnh giới thiệu một chùm thơ của tác giả.


Tác giả NGUYỄN XUÂN TRUNG


VỀ QUÊ NGOẠI
 
 
Tháng ba về hoa gạo đỏ triền đê
Anh đưa em về thăm quê ngoại
Rặng tre ru suốt bờ đê nắng trải
Khói lam chiều ôm ấp mái nhà ai?
 
Nắng nhuộm vàng xanh mướt mắt nai
Hoa cau ngát hương nhài thơm dịu ngọt
Vườn ổi chín chim chào mào lảnh lót
Đón anh về quê ngoại với người thương…
 
Nặng ân tình bao nỗi nhớ quê hương
Nơi triền đê bước chân con đi học
Còn in dấu chân mẹ một đời khó nhọc
Rải tuổi mình cho ruộng lúa mướt xanh.
 
Quê ngoại đầy dòng sông mát uốn quanh
Cánh cò trắng chớp trời xanh soi bóng
Câu hát mẹ ru bềnh bồng cánh võng
Ru hồn ra suốt cả cuộc đời…

Triền đê La Giang - Ảnh: Linh Châu

 
THÁNG BA, HOA...
 
 
Tôi về gom nắng tháng ba
Nhặt hoa gạo đỏ, ướp hoa bưởi nồng
Hoa xoan tím đến sầu đông*
Hương cau đậm vị trầu không vườn nhà…
Nàng Bân  níu rét tháng ba
Dệt bao thương nhớ luồn qua tháng ngày
Tháng ba hoa đó, người đây
Tôi ngồi đong lại hao gầy cơn mưa
Tháng ba, hoa - Tháng ba chưa
Bao giờ cho đến ngày xưa… thì về
 
___________
* Sầu Đông: Là tên gọi khác của hoa xoan


SÔNG...
 
 
Đi xa quê bỗng nhớ sông da diết
Bao kỷ niệm xưa thân thiết ùa về 
Sông hiền hòa xào xạc những bờ tre
Nghiêng bóng xuống lòng ta đôi bờ thương nhớ
 
Dòng sông quê mang tình ta duyên nợ
Mùa lũ về nước cuộn đỏ phù sa
Con đò ngang nâng bước chân qua
Lắng thời gian vỗ về năm tháng
 
Sông uốn mình giữa bãi ngô, bãi nắng
Kỷ niệm chòng chành những tháng năm trôi
Sông đã mang câu ví giặm bồi hồi
Sông trở dạ khi bên bồi bên  lở.
Cầu bắc nhịp qua sông đâu chỉ là cách trở
Nối đôi bờ hay nối những tơ duyên
Vẫn ngọt ngào vành nón trắng chao nghiêng
Dù “muối mặn, gừng cay” một đời sông vẫn trẻ
 
Sông đắm say ru hồn bao thế hệ
Cá mương sông búng thót ký ức mình
Bánh đa vừng lấm tấm hạt lung linh
Hến rút ruột nuôi đời  sông, đời chợ.
 
Sông chạy giữa qua bao nỗi nhớ
Nơi tận cùng sâu thẳm hồn ta
Một đời sông
                  Chở nặng
                                Phù sa…
                       Vũ Quang, tháng 4/2017
. . . . .
Loading the player...