Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Trần Đình Nhân, sinh năm 1957, quê xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, cử nhân kinh tế, Hội viên Hội VHNT tỉnh Đăk Lăk, hiện thường trú tại Thị trấn Phước An - Krụng Pắc – ĐăkLăk rút ra từ hai tập thơ" Trái đầu mùa" và " Lối cỏ".
Tác giả Trần Đình Nhân
LỐI CỎ
Không con đường đến trái tim em
Ta vẫn cứ men theo lối cỏ
Biết đâu còn một ngăn nào đó
Vẫn dành riêng cho kẻ sau cùng.
Nghe nói tình yêu không có mẫu số chung
Chẳng “thẻ ưu tiên” cho người đến trước
Và cỏ ơi ta có quyền mơ ước
Dẫu bước chân ta men bên cỏ muộn màng.
VÀO HẠ
Hoa sen nở tím mặt ao
Nỗi buồn phượng vĩ lịm vào tiếng ve
Cuốc kêu xao xác bờ tre
Bàng xanh tán lá, ô xòe… hè sang.
Hương rơm, thơm nức ngõ làng
Lơ mơ mấy nụ mai vàng… lẻ loi.
Giữa trưa nồng nực nắng oi
Bóng cô thôn nữ nhỏ nhoi giữa đồng
Mồ hôi bạc áo nâu sồng
Em đang gánh thóc hay gồng… xuân qua.
QUÊ HƯƠNG
Xa quê xa cả cánh diều
Để lòng tôi mãi mến yêu quê mình.
Cây đa, bến nước, bờ kênh
Con đê, con hói(1) , sân đình, khóm tre…
Vui sao vào những đêm hè
Trẻ con đùa giỡn, tiếng ve ran dài.
Dưới sông thuyền ngược, bè xuôi…
Hoàng hôn buông xuống một hồi chuông reo.
Mấy cô em gái xóm nghèo
Rủ nhau đi lễ mỹ miều áo xiêm.
Đẹp nhất là lúc trăng lên
Ngắm trăng, ngắm cảnh mải quên lối về.
Bao năm biền biệt xa quê
Tuổi thơ bất chợt hiện về trong tôi.
Quê hương ơi! Quê hương ơi!
Đứa con xa xứ không nguôi nhớ về.