27-04-2018 - 08:22

Chùm thơ của tác giả Trần Quốc Hùng

Chân thành và thiết tha là những từ dành để nói về chùm thơ vừa gửi đến Ban biên tập của tác giả Trần Quốc Hùng. Đọc thơ anh, người đọc có cảm giác như mình đang ngược lại thời gian, ngược lại kỉ niệm của một thời kì khó khăn vất vả phải tha hương để kiếm sống nhưng nỗi nhớ quê hương thì mãi mãi không phai mờ... Sinh năm 1955, tác giả hiện sống và làm việc tại Thành phố Hà tĩnh

Tác giả Trần Quốc Hùng

TIẾNG RU
(Viết tặng mẹ con Luyến và cháu Việt Anh)

Con ong làm mật yêu hoa.
Con cá bơi yêu nước,con chim ca yêu trời.
Đêm đã khuya rồi mà tôi vẫn nghe những tiếng âu ơ, lời dỗ dành và tiếng trẻ thơ đang oa oa khóc.
Tôi bỗng nghe lòng mình rao rực bởi lời ru thân thương vang lên giữa núi rừng Ba-ru xa xôi hẻo lánh.
Tiếng ru con ngân dài trong đêm trường giá lạnh, mà sao nghe ấm áp quá chừng.
Trong đêm khuya thanh vắng mông lung, lời ru như đưa ta về đất mẹ.
Cứ khóc chút nữa đi, đừng vôi ngoan ơi bé
Để lời ru đưa nhè nhẹ dập dìu.
Để lời ru đưa hồn người Việt lên cao, tỏa hơi ấm bao trùm lên đất trời Baru giá rét.
Núi rừng đêm nay phủ đầy băng tuyết
Nhưng chẳng làm sao nguôi nỗi nhớ quê hương.
                                            Baruxki_ulianop mùa đông 1989

Một thoáng Mường Ải ( ảnh: Sách Nguyễn)

VỌNG NGÀN
(Viết tặng những người bạn của tôi đã từng công tác tại Kỳ Sơn)

Cho tôi về lại xứ mường.
Để tìm hình bóng người thương năm nào.
Về nơi trời thấp đất cao.
Một canh gà cả Việt Lào cùng nghe.
Em nghiêng nghiêng mai tóc thề.
Đợi tôi dưới bóng trăng khuya nhạt dần.
Trao nhau chút nghĩa ân cần.
Sau bao xa cách vấn vương không ngờ.
Xa nhau từ ấy đến giờ.
Trong tôi vẫn chẳng phai mờ nhớ thương.
Cho tôi về lại xứ Mường.
Để tìm hình bóng người thương... tôi tìm.!

TIẾNG RAO
(Mến tặng bà con diêm dân Hộ Độ)
Ai mói nời!  ai mói nơi?
Tiếng rao chát mặn giữa trời nắng trưa.
Gánh nghèo trĩu nặng đong đưa.
Giọt nghèo ướt đẫm đôi bờ vai nâu.
Tả tơi chiếc nón đội đầu.
Vẹt mòn đôi dép nhuốm màu gian nan.
Cuộc đời còn lắm cơ hàn.
Còn khan giọng nói, còn khan tiếng cười
Ai mói nời! ai mói nơi !
Tiếng rao đắng ngắt giữa trời nắng trưa.


                                                                                                 Lâm Lâm tuyển chọn và giới thiệu

. . . . .
Loading the player...