HOÀI NIỆM GIANG ĐÌNH
Yến Thanh
Chỗ tôi đang đứng là sông
Ngày xưa sổ đỏ của ông làng chài
Không tin hỏi đất hỏi đai
Tôi nghe sông chảy dưới hai chân mình
Chỗ tôi đang đứng: Giang Đình
Nghe mưa lục bát cựa mình trong mây
Nghe hồn trong cỏ trong cây
Thanh minh thổi ngọn gió gầy tháng ba
Chẳng cần hộ chiếu,vi sa
Cầm câu lục bát đi qua địa cầu
Lời quê…”chừng ấy bể dâu
Chắc rằng…lời phố-còn đau hơn Kiều?
Chỗ tôi đang sống và yêu
Có cô hàng xén quảy chiều sang sông
Tiên Điền,thanh minh,
TÌM VỀ TUỔI THƠ
Nguyễn Văn Thanh
Những con chong chóng làm bằng lá dứa
Thi nhau hút cạn gió đồng
Củ khoai lang vùi vào trong vạt áo
Chia đều chút ấm ngày đông
Bè bạn của thời thơ ấu
Bây giờ còn lại mấy ai
Chong chóng vẫn quay trên tay lũ trẻ
Đâu rồi bùi ngọt sắn khoai?
Một chút bâng khuâng một chút bùi ngùi
Trở lại đồng quê tóc mình đã bạc
Lá dứa dại cứa bàn tay khô ráp
Ước tuổi thơ níu lại bước chân người
VIẾT CHO TUỔI TÁM MƯƠI
Phan Trong Tảo
Đem hồn ném thia lia
Tro thời gian ngún vía
Bão đời xô toạc áo
Đội trời méo cả đầu
Gác cẳng bậu cửa chiều
Xem trò chơi nhân thế
Loi ngoi giữa bể sóng
Vẫn chưa qua bể dâu
Một sợi bạc trên đầu
Treo ngàn cân vinh nhục
Khi ù khi tôm tép
Loanh quanh ván cờ đời
Ta với mình ta thôi
Cạn li đời độc ẩm
Mặt trời mọc trong đêm
Cầu vồng bắc xa thẵm
Giữa chớp nguồn mưa biển
Giữa danh lợi sang giàu
Biết mình đang ở đâu
Trọn một ngày không dễ
Tuyển chọn và giới thiệu: Lâm Lâm