Nhân Tết Trung thu năm Đinh Dậu, xin gửi các bạn đọc nhỏ tuổi cùng tất cả mọi người chùm thơ của các văn nghệ sĩ trong tỉnh viết về mùa thu và ngày hội trăng rằm của các tác giả: Thái Vĩnh Linh, Quỳnh Như, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Sinh, Nguyễn Ngọc Phú, Phan Trung Hiếu.
THÁI VĨNH LINH
Mùa thu
Trái na mở mắt ngỡ ngàng
Quả hồng nghiêng tai nghe ngóng
Lục bình viết thư mực tím
Dây ra, tím cả ao làng
Bông lau phơ phất trắng
Chiều chiều bên suối lắt lay
Bất ngờ thiên lý nở
Phả vào ngọn gió heo may
Chùm thị vàng hươm trước ngõ
Xưa quả nào cô Tấm bước ra
Chuyện cũ đã vào cổ tích
Chỉ mùa thu hiền dịu đến bây giờ…
QUỲNH NHƯ
Thu đến
Tiễn con về quê
Bướm vàng bỡ ngỡ
Đi tìm tiếng ve
Chìm trong nỗi nhớ
Áo bướm bay bay
Gió đi tìm mây
Trời xanh trứng sáo
Mùa thu trong cây
Nắng thu khoác áo
Vàng hoe cánh đồng
Mặc áo cho lúa
Từng bông, từng bông.
NGUYỄN VĂN THANH
Trăng tháng Tám
Sắp Trung thu rồi các cháu
ơi đàn cháu nhỏ của ông
Trăng vàng đã gần tròn lịm
Đèn ông sao làm đẹp không
Bánh Trung thu vàng nỗi nhớ
Ông gửi biết có kịp về
Một đàn cháu thơ sáu đứa
Đang mong đang đợi ở quê
Mong Tết khi trăng còn khuyết
Bưởi, hồng chờ chực trên cây
Thu vừa bước sang tháng Tám
Cháu ông nhẩm đếm từng ngày
Ở xa ông thương lắm lắm
Quê mình bão lũ mùa thu
Lỡ ra phải ngày mưa gió
Tết về buồn với trăng lu
Nào Chút, nào Bin, nào Tủn
nào Tôm, nào Yên, nào Bon
Các cháu cười tươi lên nhé
Ông trăng tháng Tám sẽ tròn!
NGUYỄN SINH
Đêm Trung thu
Chim hôm bay về tổ
Gió thu thổi xạc xào,
Ngọn triều nâng sóng vỗ,
Mâm trăng vàng dâng cao…
Trăng thì thầm gọi gió:
Mau cất cánh lên nào!
Gió bắt tay niềm nở:
Ta kết bạn cùng nhau!
Đi suốt tận đêm thâu
Vui tết cùng bạn nhỏ
Tô rực rỡ đèn màu
Hòa nhịp nhàng điệu múa.
Cùng cất giọng đồng ca
Cùng chung tay phá cỗ…
Khắp bản, làng, phường, phố
Tưng bừng đêm Trung thu!
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Quả trăng
Mỗi tháng một Rằm
Trăng tròn má bé
(Gọi trăng bằng ông
Bé thường thích thế!)
Đầu tháng giống lá
Cuối tháng trổ mầm
Đêm Rằm tròn quả
Xin mời ông Trăng
Trung thu phá cỗ
Nhìn lên vòm trời
Quả Trăng nhả hạt
Thành ngàn Sao rơi.
XUÂN HOÀI
Trăng rằm
Buổi mai em ngủ dậy
Em soi mình trong gương
Trước khi em tới trường
Cài nơ và chải tóc
Mỗi lần mặt trời mọc
Trăng soi vào dòng sông
Mây trăng và mây hồng
Đến giúp trăng rửa mặt
Hôm nào mặt trăng sạch
Trăng có nhiều bạn chơi
Sân nào cũng muốn mời
Trăng vào sân nhập bạn
Vui đêm rằm tháng Tám
Trông ai cũng đẹp lên
Ước chi quàng được thêm
Cho trăng khăn quàng đỏ.
PHAN TRUNG HIẾU
Chờ trăng
Trung thu đón trăng sáng
Trời bỗng mù mịt mưa
Bé thở dài ngao ngán
Trăng lướt nhòe, buồn chưa!
Bao nhiêu là bánh trái
Xin đổi một trời trong
Đèn ông sao nhỏ tí
Thay thế nào được trăng ?
Thôi thì thôi đành đợi
Mai mốt trời tạnh mưa
Trông trăng ta phá cổ
Như rằm nào thu xưa.
( Bảo Phan tuyển chọn, giới thiệu. Tranh, ảnh minh họa: Internet)