Tạp chí Hồng Lĩnh số 230 tháng 10/2025 trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Nguyễn Xuân Hải, Bùi Minh Huệ, Trần Nguyên Hào, Đào Minh Sơn tham dự Trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2025 tại Nhà sáng tác cơ sở Cần Thơ.
NGUYỄN XUÂN HẢI
Mùa nước nổi
Hoa điên điển vàng như rắc nắng
Dọc cánh đồng trắng nước mênh mông
Chiếc ghe nhỏ rạch ngang mùa nước nổi
Em lưng ong chớp sáng mắt cười
Này gái nhỏ, anh lạ đường, lạ nước
Nên theo em mỗi bước không rời
Đừng hờn nhé, anh là trai xứ rú
Gặp hoa súng bưng biền nên tím lòng thương
Cá linh búng vào chiều tăm sóng
Nghe xôn xao nhựa sống dâng tràn
Chợt da diết một câu vọng cổ
Một góc khăn rằn theo gió bay bay…
Mai anh xa nơi này thật xa
Nhưng còn mãi giọng dừa xiêm mát ngọt
Và câu nói vẫn còn ấp úng
Nước nổi ơi, nước nổi có theo cùng!
Chợ sông
Chợ sông đong nước cho trời
Ta đong áo mỏng mắt người chung chiêng
Chợ sông họp lúc nửa đêm
Ta đong lúng liếng ghé bên mạn thuyền
Này em, hoa trái ngọt mềm
Nước đong mải miết đôi triền phù sa
Thương ai bẻ nửa câu ca
Trao ngang ánh mắt như là dao cau
Mai về ta nhớ hôm nao
Chợ sông vẳng tiếng xôn xao gọi mời
Chợ sông nặng những kiếp người
Lênh đênh sóng, long long đời đục trong!
Chợ Nổi Cần Thơ, 9/2025
BÙI MINH HUỆ
Sông Hậu
Chầm chậm, mênh mang
Dòng sông Hậu chở nặng phù sa
Tắm mát những cánh đồng, ruộng vườn, bờ bãi
Chở những con tàu ngược xuôi mê mải
Có niềm vui nào giấu kín buổi ban mai
Mà lục bình cứ lặng lẽ trôi che mặt dòng sông?
Mà nước cứ lặng lẽ dâng, lặng lẽ rút về?
Không phải ngày hè
Đã dày hơn những cơn mưa
Đã vắng thưa hơn những bàn chân trên bến
Nắng miền Tây dịu dàng thương mến
Gió miền Tây phả dịu dàng gương mặt
Em gái miền Tây giọng nói cũng dịu dàng
Chầm chậm, mênh mang
Bến Ninh Kiều đêm mưa lấp loáng
Du thuyền Cần Thơ ngủ quên bến vắng
Cho sông Hậu thảnh thơi trò chuyện với con đò
Chợ Nổi mùa thu một sáng sương mờ
Sông dậy sớm đón tàu ghe xuôi ngược
Thương lái, thương hồ lao xao con nước
Mặc lở bồi, nước trong và nước đục
Hoa trái cập tàu thơm ngọt vị phù sa
Ơi sông Hậu, ngày mai tôi sẽ xa
Vẫn ngân vọng tiếng em ca miệt vườn buổi sáng
Vẫn lưu giữ nụ cười của sông trong bình minh lấp loáng
Vẫn thấm đẫm ân tình cỏ cây hoa trái
Mênh mang, mênh mang, Hậu Giang ơi!
Trại viết Cần Thơ, 11/9/2025
TRẦN NGUYÊN HÀO
Chớm thu
Ô kìa chiếc lá phôi phai
Thắm lên trong ánh ban mai biếc hồng
Cải ươm sắc trắng ven sông
Sương giăng neo bóng thinh không vợi vời
Tầng cao vẫn áng xanh ngời
Heo may se sắt cuối trời phiêu du
Tịnh nhiên một thoáng chớm thu
Rót thêm một tiếng chim gù…chạm đêm
Trại viết Cần Thơ, tháng 9/2025
ĐÀO MINH SƠN
Trên sông Cần Thơ
Những con thuyền trên sông Cần Thơ
Những con thuyền đủ kiểu, đủ màu, nhỏ to vừa bơi vừa xé nước
Cụm lục bình không thể nào hợp được
Chấp nhận dạt mình theo bờ đục bờ trong
Những con thuyền bán gì cũng treo
Những con thuyền có treo mà không bán
Những con thuyền tấp nập hàng quán
Những con thuyền làm chợ nổi Cái Răng
Ngọn sóng tung bờm làm vỡ ánh trăng
Tắc ráng neo vào anh những sầu riêng gai góc
Hạt sóng bay lên vỡ ra ngậm sương tràn lên tóc
Ngọt ngào hương vú sữa Lò Rèn, vú sữa Hoàng Kim
Bốn phía chợ phía nào nước cũng chẳng lặng im
Thuyền bồng bềnh số phận neo vào chợ
Bước ghe thuyền chẳng chìm đâu mà sợ
Thấm vào nhau bọt nước đục ngầu
Những con thuyền gặp nhau rồi đi đâu về đâu
Những chiếc áo bà ba níu gió trời mát rượi
Phiên chợ nổi là của chìm của nổi
Hương miệt vườn bỗng làm ta bối rối
Bỗng làm ta bối rối một Cần Thơ.
Trại viết Cần Thơ, 12/9/2005

Chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Tư liệu