Suốt 96 năm qua một chặng đường dài trong đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước, Đảng ta lại càng dạn dày kinh nghiệm, càng giàu bản lĩnh, giàu trí tuệ. Đôi mắt Đảng bao giờ cũng chứa chan tình người, chứa chan tình đời. Đôi mắt ấy, đang sáng lên bao niềm tin và những dự định tốt lành cho dân tộc này vỗ cánh bay cao trong kỷ nguyên mới. Tạp chí Hồng Lĩnh số 228+239 trân trọng giới thiệu tùy bút “Cuộc sống lớn có đôi mắt Đảng” của tác giả Phan Thế Cải
Hẳn muôn thế hệ những người Việt Nam, bên tai mình vẫn còn nghe văng vẳng tiếng Bác Hồ: "Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ và tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong phòng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng cho chúng ta". Bác Hồ đã khẳng định "Không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng". Lý luận cách mạng ấy là nguyên lý Chủ nghĩa Mác Lênin, được Bác Hồ vận dụng sáng tạo, nhuần nhuyễn từ phong trào cách mạng Việt Nam. Cách mạng bùng lên qua mỗi thời kỳ, "hạt giống đỏ" cách mạng được "nẩy mầm" trong lòng nhân dân, từ thế hệ này đến thế hệ khác. Chúng ta nên hiểu rằng: không có vinh quang của cuộc chiến nào lại không phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và máu của hàng triệu người yêu nước. Bởi lý tưởng lớn của những người cộng sản là suốt đời chiến đấu và hy sinh cho nền độc lập và tự do dân tộc, suốt đời "tận trung với nước, tận hiếu với dân". Tư tưởng đó là linh hồn của những người cộng sản Việt Nam, tư tưởng làm nên ánh sáng kỳ diệu cho đôi mắt của Đảng ta. Đôi mắt chứa đựng niềm tin nhân dân gửi gắm. Đôi mắt biết soi vào quá khứ để làm sáng hơn lên, đẹp hơn lên ánh sáng nhân phẩm, khí phách oai hùng lẫm liệt của cha ông mình. Đôi mắt ấy có tầm nhìn lớn không xơ cứng, không giáo điều, không xa rời vai trò Đảng cộng sản đối với Nhà nước xã hội chủ nghĩa, luôn năng động, sáng tạo trong tư duy, trong hành động, để hòa nhập với dòng chảy thời đại.
Cội nguồn của Đảng thiêng liêng như cây có gốc, như suối có nguồn, như chim có tổ, như người có tông. Con đường Đảng ta đang đi và nhân dân đang vững bước trên đại lộ này, đó là Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Máu những người công nhân thợ thuyền Bến Thủy, Trường Thi nhuộm cùng máu nông dân áo nâu chân đất làng Đỏ đổ xuống, kêu gọi toàn dân đứng lên đấu tranh xóa bỏ bất công, xóa bỏ bần hàn, xóa bỏ áp bức của chế độ thực dân Pháp và phong kiến tay sai. Ngọn cờ đỏ búa liềm mọc lên, rừng cờ đỏ búa liềm mọc lên, từ đất Nghệ Tĩnh, cái nôi quê hương cách mạng đã trở thành ngọn lửa cách mạng thổi bùng lên khắp cả nước.
Cách mạng tháng Tám thành công là dấu "mốc son" sáng danh lịch sử nước nhà. Giành được chính quyền, củng cố và xây dựng chính quyền mới còn non trẻ, nhân dân ta phải đương đầu với ba thứ giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm... Con thuyền tưởng chìm đắm trong phong ba, người dân tưởng rơi vào vực thẳm, thế nhưng Đảng ta vẫn vững tay chèo lái, đưa con thuyền về bến vinh quang. Nhắc lại hồi ức Đảng ta, những công dân đầu tiên nước Việt hẳn chẳng bao giờ quên, khi hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam ra đời (1946), vận nước còn gian nan, chính quyền xây dựng cuộc sống mới bắt đầu từ" hai bàn tay trắng", nhưng Đảng đã biết tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân. Nhân dân ta từ ba miền Bắc - Trung - Nam, thời khắc này đã thấm đẫm đến tận cùng của kiếp người làm nô lệ. Vì thế mỗi số phận, mỗi cuộc đời, mỗi tầng lớp giai cấp, đều tắm chung trong lòng mình một dòng suy nghĩ: chỉ có đi theo Đảng mới tiêu diệt được kẻ thù hung bạo. Nếu đất nước còn giặc thì mỗi vùng quê, mỗi xóm làng còn rơi vào cảnh điêu linh: nước mất, nhà tan. Không ai có thể làm thay thế nhân dân mình, làm thay thế dân tộc mình, bằng Đảng mình lúc này. Cống hiến cho Đảng là cống hiến cho tổ quốc thiêng liêng. Sự nghiệp của Đảng là sự nghiệp của dân tộc. Tất cả cùng đứng lên, chung lưng, đấu cật cùng Đảng để bảo vệ thành quả cách mạng từ sức mạnh của chính mình. Mỗi bước đi của Đảng, đều có bước đi đồng hành của nhân dân. Khi những người cộng sản không tiếc máu đào thì nhân dân tiếc gì của cải. Đảng cần của nhân dân góp của, Đảng cần sức nhân dân góp sức. Kháng chiến bùng lên, nhân dân đi theo kháng chiến, cách mạng dẫn đường nhân dân đi theo cách mạng. "Già nào trẻ nào/ Ai có súng dùng súng/ Ai có dao dùng dao. Thấy Tây cứ chém phứa/ Thấy Nhật cứ chặt ào ". Tiếng Bác Hồ, như tiếng kèn hiệu lệnh xung phong, thôi thúc cả nước vào trận tuyến. Từ những người lính từ "áo vải chân không đi lùng giặc đánh", từ những người nông dân "kĩu kịt đôi bồ "đi mòn dốc Pha Đin, đi lún đèo Lũng Lô mà làm nên Điện Biên Phủ - thiên sử vàng chói lọi. Từ anh giải phóng quân “vai trăm cân, chân ngàn dặm" xuyên rừng Trường Sơn, đến o du kích mặc áo bà ba, chèo xuồng trên sông nước Vàm Cỏ Đông, mà làm nên ánh hào quang Chiến thắng ngày 30/4/1975.
.jpg)
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tại Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Nhật Linh
Sau ngày đất nước thống nhất, trước đầy rẫy khó khăn thách thức, Đảng ta đã có một tư duy sâu, một tầm nhìn rộng. Dám nhìn thẳng sự thật hiện tại, để hướng về tương lai, mạnh dạn xóa bỏ cơ chế quan liêu, bao cấp, chuyển hẳn sang cơ chế thị trường, nhằm phát huy khả năng trí tuệ, khoa học kỹ thuật và sức lao động sáng tạo ở mỗi con người, ở mỗi tổ chức, trên từng địa hạt khác nhau. Lần đầu tiên trong lịch sử, chiến lược kinh tế vĩ mô qua đường lối đổi mới từ Đại hội trung ương Đảng lần thứ VI, với mục tiêu lớn "Phát triển 5 thành phần kinh tế". Đảng đã tạo nên một bước "đột phá" về kinh tế nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, vươn rộng khai thác tiềm năng biển. Từ chỗ thiếu lương thực nghiêm trọng, đất nước Việt Nam đã trở thành "vựa lúa khổng lồ", xuất khẩu lương thực đứng thứ ba trên thế giới. Đâu chỉ hạt thóc vàng, là tiên đề cuộc sống, sự sống đơm hoa kết trái, trên còn đường làm ăn mới, Đảng còn "mở rộng cánh cửa" cho nền công nghiệp cất cánh. Con đường vươn rộng, nhà máy mọc lên, và ở đâu trên dải đất hình chữ S này, ta cũng thấy rộn ràng cánh én liệng giữa trời xuân, báo hiệu niềm vui mới. Vui từ thành phố nguy nga tráng lệ, vui đến bản làng hẻo lánh xa xôi. Đại lộ niềm tin, chiến lược niềm tin, Đảng đã hoạch định: Không ngừng nâng cao vật chất và văn hóa cho nhân dân, coi trọng quyền làm chủ của nhân dân, chủ động hội nhập, hòa nhập tạo nên sức bật mới trong thời đại mới. Một thời đại cả giới đang chuyển động về kinh tế tri thức, công nghệ 4.0.
Suốt 96 năm qua một chặng đường dài trong đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước, Đảng ta lại càng dạn dày kinh nghiệm, càng giàu bản lĩnh, giàu trí tuệ. Đôi mắt Đảng bao giờ cũng chứa chan tình người, chứa chan tình đời. Đôi mắt ấy, đang sáng lên bao niềm tin và những dự định tốt lành cho dân tộc này vỗ cánh bay cao trong kỷ nguyên mới./.
Tháng 7/2026
P.T.C