Phạm Minh Huyền là một cô giáo từng mang đến cho đọc giả những tiếng nói yêu thương về con người, về cuộc đời, nhất là mảng thơ trong sáng và đầy hồn nhiên dành cho tuổi nhỏ. Văn nghệ Hà Tĩnh xin giới thiệu chùm thơ dành cho thiếu nhi của chị
HỎI TRĂNG
Trăng hôm nay sáng quá
Dịu dàng soi giếng khơi
Thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười
Khi gàu bà múc nước
Cả bọn dung giăng bước
Trăng cũng rượt theo sau
Vành vạnh treo đỉnh đầu
Cả tháng trời rong ruổi
Hỏi trăng bao nhiêu tuổi?
- Đi từ non đến già
Tròn, khuyết đều trải qua
Muôn đời trăng không tuổi.
CÂY DỪA.
Trùng trục béo tròn
Như đàn lợn con
Đu mình tắm nắng
Cơm dừa màu trắng
Làm mứt nấu dầu
Gáo dừa màu nâu
Làm gàu múc nước
Giếng dừa ngon ngọt
Làm dịu nắng hè
Lá làm mái che
Sống thì bện chổi
Từ ngọn đến cội
Ngay thẳng thủy chung
Đời đời sống cùng
Người dân đất Việt.
NHỰA SỐNG
Bỗng sớm mai thức dậy
Sương mơ màng nhẹ bay.
Mùa đông đã ủ đầy
Men rượu nồng ngày Tết.
Hình như trong khói bếp
Mang cả dáng mùa xuân
Làn mây cũng ráng hồng
Đất trở mình cựa quậy…
Mầm xuân đang trỗi dậy
Cây rải đầy lộc non…