13-09-2024 - 01:15

Chùm thơ về bão lũ miền Bắc

Những ngày vừa qua, người dân trên cả nước đều hướng về miền Bắc thân thương, nơi đang có nhiều tỉnh phải hứng chịu những hậu quả nặng nề của siêu bão Yagi đổ bộ và lũ lụt. Chia sẻ với cảnh đau thương, mất mát do thiên tai gây ra với các tỉnh miền Bắc, Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số sáng tác của văn nghệ sĩ cùng hướng về đồng bào miền Bắc !

Nguyễn Việt Chiến

 

THƯƠNG ĐẤT NƯỚC OẰN MÌNH TRONG MƯA BÃO

 

Thương đất nước oằn mình trong mưa bão

Nước trăm sông dâng lũ lụt ngút trời

Bao thôn, bản vùi mình trong lũ quét

Cảnh tan hoang sông núi phải ngậm ngùi

 

Lũ Bắc Kạn, lũ Lào Cai, Yên Bái

Lũ Bắc Giang, lũ Đình Cả, Thái Nguyên

Lũ sông Hồng, lũ sông Cầu cuộn đỏ

Lũ Lô, Thao, lũ sầm sập trăm miền

 

Thương đất nước - dáng con thuyền độc mộc

Phải chống chèo qua bão lũ, thiên tai

Phải tần tảo lá lành đùm lá rách

Giấu vào trong nước mắt, tiếng thở dài

 

Thương đất nước gồng mình trong mưa bão

Bao người con sống chết với quê hương

Đội mưa gió, dầm mình đi cứu nạn

Dẫu hy sinh như ở giữa chiến trường

 

Cả một thôn bị lũ bùn vùi lấp

Đất thương đau dậy tiếng khóc oan hồn

Còn sót lại với cái tên làng Nủ

Nỗi xót xa đau đớn đến tận cùng

                                       10/9/2024

Lũ quét ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Ngọc Tân (Báo Dân trí)

 

Nguyễn Hữu Quý

 

MÙA THU NÀY...

 

Những dòng tên nối dài sau bão lũ

Đau thương nhuộm đen cả một vùng trời

Phố làng ngập, đường tắc, núi lở

Cầu sập, sông vùi tiếng gọi "mẹ ơi!"

 

Mẹ hiền chẳng cứu được con đâu

Cái chết kinh hoàng xảy ra trong chớp mắt

Bao linh hồn ngơ ngác dưới sông sâu

Trên giường bệnh, tôi đọc tin, nghẹn thắt...

 

Thương lắm dân tôi mong manh từng số phận

Bão giật trên đầu, lũ quét ngang lưng

Cuộc sống còn long đong lận đận

Bão lũ nối nhau vùi dập, hãi hùng

 

Cây bật gốc, trụi trơ cành lá

Mùa thu bơ vơ giữa đổ vỡ hoang tàn

Những vành tang buộc lên ngày tầm tã

Nước mắt người trôi ngang...

 

Mùa thu này, nỗi đau khôn xiết

Chỉ lòng dân vẫn đầy ắp yêu thương

Bắc Trung Nam chẳng bao giờ cách biệt

Những đoàn xe cứu nạn đã lên đường

 

Tấm lòng nối tấm lòng cao cả

Ta bên nhau trong hoạn nạn mỗi ngày đêm

Ôi, dân tộc sáng bừng nhân nghĩa

Chuyện muôn đời vẫn cứ thiêng liêng...

10/9/2024

 

Bùi Quang Thanh

 

CÔ TÔ CHIỀU SIÊU BÃO
Tặng nữ Nhà báo Tùng Thư


Siêu bão YaGi xông vào Cô Tô
Đảo nhỏ như con thuyền quay tít
Trong sóng gầm gió rít
Mỏng mai một gương mặt phóng viên
Mưa quất ngang khuôn mặt dịu hiền
Xung quanh em đất trời vụn vỡ
Tiếng em gào lẫn trong gió thở
“Cô Tô đang đối mặt phong ba”

Qua dáng liêu xiêu và hình ảnh nhạt nhòa
Đất liền biết đảo xa đang đang lâm trận
Đất liền biết đảo xa đang dũng cảm
Chống chèo nơi đầu sóng
, Tổ quốc ơi!

 

Ai biết chăng cô nhà báo hay cười
Trên ti vi mỗi lần lên sóng
Cũng là một chiến binh nhiều phen xung trận
Trên mọi miền đất nước nếu có thiên tai
Khi Hà Giang núi lở
em đu dây trăm mét xuống “tuyền đài”
Khi lũ quét Nam Trà Mi...
                                  có em làm
những thước phim phóng sự
Mấy ai tin một mảnh mai thiếu nữ
Mà quyết tâm, quyết liệt mà dũng cảm tuyệt vời

Yêu mến vô cùng Nhà báo Tùng Thư ơi!

                          Ngày đầu đón bão YaGi, 06/9/2024

 

Nguyễn Vân Anh

 

NGHĨ VỤN HẬU CƠN BÃO YAGI

 

Cơn bão Yagi...

Thời lượng tính bằng ngày

Cướp đi

của cải hàng trăm năm tích lũy

Cướp đi

những cuộc đời dung dị

tang thương những miền quê Đất Việt trong đổ nát hoang tàn...

  Cơn bão Yagi...

  Phép thử bao điều ngày thường ẩn khuất

Những gian dối tưởng chôn vùi lòng đất

Bật tung lên cùng cây đổ, sập cầu

Cơn bão Yagi...

như một gương thần

Mỗi người tự soi chiếu vào mình

lộ diện những ai... ngược đãi thiên nhiên

để thiên không thời, địa bất lợi!

Lộ diện những ai...

nhét đầy hầu bao riêng trong hiện tại

chất thêm chướng ngại vật con đường dân ta đến tương lai!

   Cơn bão Yagi...

Những giá trị chân ái ngày thường

như quả ngọt tự dấu mình vòm lá

Ngày bất thường

càng chín mọng nghĩa nhân!

 

Trần Vũ Thìn

THƠM NGÁT HƯƠNG ĐỜI

(Kính tặng: Cán bộ chiến sỹ chiến đấu quên mình với siêu bảo Yagi)

 

Những người lính lấy thân làm lá chắn

Cản đường đi siêu bão Yagi

Cản dòng nước đang ào ào cuồn sóng

Cứu dân tình thoát khỏi lâm nguy

 

Những người lính nơi địa đầu Tổ quốc

Từ Quãng Ninh đến yên Bái, Cao Bằng

Đang trấn giữ khắp biên thuỳ Tây Bắc

Tổ quốc cần là tất cả xung phong

 

Đường hành tiến là chèo thuyền, vượt thác

Đưa đón dân tránh trú bão an toàn

Những sơn tinh cưỡi lên đầu giặc nước

Quên thân mình, vì cuộc sống bình an

 

Suốt ngày đêm, đầm đìa trong gió nước

Tìm tới nơi có tiếng gọi đồng bào

Quên đói rét, chỉ mong sao cứu đươc

Những người dân trong tuyệt vọng, đớn đau

 

Có người đã ra đi không trở lại

Vẫn nụ cười tươi tắn nở trên môi

Cuộc chiến này, tên anh ngời sáng mãi

Trong lòng dân, thơm ngát giữa hương đời

                                                           Ngày 9/9/2024

Ảnh: Tuấn Anh

 

Trần Hành Sơn

 

ĐẤT NƯỚC

 

Đau thương nào như đau thương hôm nay

Cả nước nóng lòng hướng về Hà Nội

Bác nằm trong Lăng đêm thu buốt nhói

Bão găm vào trái tim Thủ Đô!

 

Đất Tổ Hùng Vương có mẹ Âu Cơ

Cầu Phong Châu giữa sông Hồng quằn quại

Đất chiến khu

 thóp thoi những miền quê trôi nổi

  và nghẹn ngào mây khói Bạch Đằng giang...

 

Những đoàn xe chạy suốt ngày đêm

Như thuở Điện Biên trùng trùng ra trận

Cùng miền Bắc sẻ chia cơn hoạn nạn

"Hà Nội đau tim ở Huế, Sài Gòn" (*)

 

Tổ quốc ơi! Nước đỏ máu sông Hồng

Hào khí Lạc Long ngẩng cao đầu kiêu hãnh!

Trăm trứng Âu Cơ ánh bình minh lấp lánh

Nơi bắt đầu vành vạnh một tình yêu.

_________

(*) thơ Tố Hữu.

 

Trần Thị Ngọc Mai

 

MIỀN BẮC ƠI!

 

Mỗi phút giây nghe tin đài báo bão

Bóp nghẹt tim đau cho số phận dân mình

Miền Bắc ơi! Tan hoang sau bão dữ

Lũ quét tang thương nhà đổ, lũ chôn vùi…

 

Trời giận gì khi lấy của dân tôi

Là máu, mồ hôi và nước mắt

Là gào thét đến tận cùng mất mát

Là tính mạng bao người

Là thân xác mất, biết tìm đâu…

 

Mênh mông biển nước, trời vẫn trút mưa rơi

Của cải cả đời cuốn bay trong phút chốc

Là vợ mất chồng, mẹ mất con, anh em loạn lạc…

Từng phút giây tin dữ cứ tăng lên!

 

Tháng 9 này đau quá dân tộc mình

Biết gồng sao cho qua Yagi siêu bão

Núi đồi trút giận lên dân oan trời xanh có thấu

Mà lũ vẫn gầm gào cuốn cả xóm làng quê?

 

Từng đoàn xe lại nối những đoàn xe

Hướng về đồng bào tôi đang cố giành sự sống

Miền Bắc của tôi ơi!!!

. . . . .
Loading the player...