Văn nghệ Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu chùm thơ viết về quê của tác giả VĂN THÂN hiện đang công tác tại phòng PA 83 Công an tỉnh Nghệ An.
Tác giả VĂN THÂN
NHỚ QUÊ
Nhiều đêm mơ thấy quê hương
Nhớ cha thương mẹ niềm thương thân cò
Một đời khoát nắng cho thơ
Một đời lam lũ ngẩn ngơ kiếm tìm
Chân cao bước thấp gập ghềnh
Cháy lưng ruộng cạn bập bềnh ruộng sâu
Thân cò vẫn trắng phau phau
Mỗi chiều tắt nắng rủ nhau về làng
Luỹ tre xanh đệm khúc đàn
Ru cho cò ngủ nồng nàn giấc quê
Cuộc đời có lúc tỉnh mê
Thương con cò nhỏ xa quê kiếm tìm
Trong xanh đỏ ánh thị thành
Không quên được ánh trăng lành quê hương
Dòng đời trong đục ghét thương
Bước đi vấp ngã lẽ thường cò ơi…
Dù cho bay đến muôn nơi
Chẳng đâu sánh được bằng trời quê ta…
2005
HƯƠNG LÚA XÔN XAO
Tôi về tìm lại ngày xa
Nhà xưa còn đó mẹ cha không còn
Lúa vàng chín rực ngập đồng
Người quê ít phải gánh gồng như xưa.
Bớt nghèo nhưng bóng mát thưa
Đường quê rát bỏng những trưa nam cào
Chỉ còn hương lúa xôn xao
Rạ rơm vấn vít quấn vào chân tôi
Quê giờ đất chật người đông
Gần nhau gang tấc mà lòng cách xa
Tôi về tìm lại ngày qua
Dâng hương sám hối phôi pha tháng ngày…
2006
NGƯỢC DÒNG QUÁ KHỨ ĐỂ TÌM TA
Khi thấy xôn xao trên mái đầu
Những sợi trắng đen dan díu buồn tơ nhện
Bao trăn trở những điều chưa tới được
Đã thấy lạnh về sương mù giăng
Rồi cây lại bật mầm cho lá mới
Ta ngược dòng quá khứ để tìm ta…
2011