25-03-2020 - 15:48

Chùm thơ về trận đầu chiến thắng Núi Nài

Nhân dip kỉ niệm 55 năm Hà Tĩnh chiến thắng trận đầu tại núi Nài, bắn rơi 12 máy bay Mỹ( 26/31965- 26/3/2020), Văn nghệ Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của các nhà thơ quê nhà viết ngay sau chiến thắng đã được giới thiệu trong ấn phẩm “Trận đầu thắng lớn” do Ty Văn hóa thông tin Hà Tĩnh ấn hành năm 1965.

DUY THẢO

MỪNG CHIẾN THẮNG TRỜI QUÊ
 
Quê hương ơi! Chiều hôm nay náo nức
Đài truyền đi tin chiến thắng vang lừng
Hà Tĩnh quê ta trận đầu diệt Mỹ
Niềm tự hào nước mắt bỗng rưng rưng.

Mỗi kỷ niệm lại hiện về đậm nét
Ơi con đò đưa câu ví giặm quê nhà,
Cây cỏ Đèo Ngang, cánh buồm Cửa Hội,
Thiên Nhẫn trùng trùng soi bóng bến Tam Soa.

Mỗi dé lúa trên đồng chiêm xanh ngắt
Đều thấm ơn bao nhiêu hạt mồ hôi
Mỗi viên gạch ta nâng niu xây dựng,
Đều nặng công gom góp mấy năm trời.

Ai cho chúng gieo khăn tang, nạng gỗ (1)
Trên đất từng nhuộm thấm máu cha ông
Trên mảnh đất cháu con ta kế tục,
Máu Cần Vương, máu Xô - viết anh hùng…?

Phải bắn chúng cho máu sôi hả giận
Hố bom năm xưa ta mới lấp đầy.
Đạn chúng bắn cột nhà còn giữ vết,
Từng nấm mồ còn xanh cỏ hôm nay!

Phải bắn chúng cho máu sôi hả giận,
Căm thù đây chồng chất mấy năm trời
Từng bữa ăn miếng cơm còn nghẹn cổ
Bình Định ruột rà thương nhớ không nguôi.

Mười hai chiếc, thấy chưa quân cướp Mỹ?
Đất quê ta mới phun lửa trận đầu!
Mười hai chiếc, thấy chưa quân cướp Mỹ?
Đụng vào đây còn nhiều vố thua đau!

Ta quyết giữ quê ta tươi đẹp mãi
Cho Ngàn Sâu, Ngàn Phố gỗ xuôi bè
Chiếc bánh tày Voi nếp đồng nhà thơm dẻo
Khoai Mục Bài càng đậm vị đất quê.

Cho Phúc Trạch quýt thơm, bưởi ngọt,
Nón Ba Giang óng ả đường làng.
Muối Hộ Độ càng thêm trắng muốt
Cửa Nhượng thuyền về cá chở đầy khoang.

Cho lụa Hạ trên khung thêm mịn,
Chiếu cói Nghèn trải giường gỗ Thái Yên.
Linh Cảm, Thượng Tuy mát dòng nước ngọt,
Nuôi ruộng đồng, đem cuộc sống đi lên...

Ơi các chị, các anh chiều nay bên công sự
Có phải quê ta mỗi tiếng trẻ chào đời
Cũng giục giã tay súng ta lên đạn
Bắt kẻ thù đền tội ác khắp nơi?

Quê hương ơi, đứa con xa náo nức
Chiều nay mừng chiến thắng với quê hương
Tay súng vững vàng trong đoàn quân mạnh bước
Theo bài ca: Tiếng gọi lên đường!

                                      28-3-1965

(1): Mượn ý câu thơ của Chế Lan Viên

             Bộ đội phòng không Bình Định tham gia bảo vệ Núi Nài


PHẠM NGỌC CẢNH

KÍNH CHÀO QUÊ HƯƠNG

Khi lưỡi lê ta cắm vào tim giặc Mỹ
Cả ngày sinh tháng đẻ cũng anh hùng
Mảnh đất quê hương hiền lành giản dị
Cũng đi vào lừng lẫy với quê chung.

Từ trận thắng đầu Đồng Hới, Vĩnh Linh…
Trong lòng tôi đã vững một niềm tin
Nơi tôi sinh ra sẽ là mồ chôn giặc
Lẽ đơn sơ, tôi rất thuộc quê mình.

Một ngọn núi Nài, một dòng sông Cụt
Một phố nghèo nuôi lớn cả hồn tôi
Một hạt lúa dám cưỡng nhiều bão lụt
Một trang xưa, sử đỏ máu tim người.

Chín mươi năm trồng khế ngọt, cam ngon
Buổi ra đi, ông tôi dành để lại
Một vườn xanh thơm đọng mảnh tâm hồn
Thề quyết giữ thiên niên cùng vạn đại.

Một nhánh, một chi, một dòng bên nội
Đủ làm nên một lưới lửa đan dày
Và bên ngoại, cậu dì tôi chẹn lối
Khép quân thù vào trận oán thù vây!

Đức Thọ, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân…
Đã đứng dậy ngang tầm cao xạ pháo
Lập chiến công băng vết hận Đá-bàn
Lập chiến công xin góp cùng An-lão…

Đêm ca hát dọc bờ vui sông Đuống
Mừng quê hương, cô bác, họ hàng…
Nghe chiến thắng reo vui đầu họng súng
Nghe đất trời bốn mặt ca vang

Quê hương ơi, đất mẹ của tôi ơi
Xin gửi lòng tôi sắt son nòng súng thép
Bình Định gọi ta – ta sẽ đáp lời
Thắng! Thắng nữa! Thắng ròn vang tuyệt đẹp.

Khi lưỡi lê ta cắm vào tim giặc Mỹ
Cả ngày sinh tháng đẻ cũng anh hùng
Mảnh đất quê hương hiền lành giản dị
Cùng đi vào lừng lẫy với quê chung.

Đơn vị pháo 37 dân quân gái huyện Thạch hà - thị xã Hà Tĩnh tham gia chiến trận 26-3-1965

 

 XUÂN HOÀI

QUÊ HƯƠNG CHIỀU CHIẾN THẮNG

Chị phát thanh dõng dạc báo tin mừng
Cô văn công trước đài cất cao giọng hát
Giặc tan rồi, đất trời thêm xanh mát
Chiến công làm trẻ lại đất quê hương.

Xe nối nhau lại rộn rã trên đường
Trẻ ríu rít quanh làng tin chiến thắng
Chiều lâu rồi, trời vẫn không nhạt nắng
Như muốn dài thêm chút nữa ngày vui.

Có phải không mỗi mô đất bên đường
Làm ụ pháo hơn nửa giờ quyết liệt
Có phải không từng cành non lộc biếc
Che pháo đài suốt mấy trận mưa bom?

Đất anh hùng từ những tuổi măng non
Bước chân sáo rộn ràng trong lửa khói
Vai vác đạn chuyển đều không biết mỏi
Tai điềm nhiên nghe súng nổ trên đầu.

Máy bay sà, bom dội sá gì đâu
Vẫn đánh giặc hợp đồng nhau tuyệt đẹp
Tiết kiệm đạn nhưng vẫn dày lưới thép
Bủa vây quanh từng mảnh máy bay càn.

Địch cứ vào, pháo cứ nổ hiên ngang
Tiếng máy bay thưa dần sau tiếng pháo
Nhìn lá xanh ai đắp dày tấm áo
Thêm vững lòng tin mảnh đất quê hương.

Hãy hiểu ở đây những gương mặt bình thường
Công tác cần cù như con ong gây mật
Khi cầm súng trở thành oanh liệt nhất
Trẻ thơ ngây cũng hành động anh hùng

Gió trên vai còn vọng tiếng cuối cùng
Người đi trước dạy người sau:
               - Hãy vững vàng chí khí! (1)
Đất dưới chân còn ấm hơi đồng chí
Xô Viết anh hùng, các anh máu còn tươi.

Chiều quê hương thêm tươi mỗi mặt người
Chiến thắng làm những dáng đi kiêu hãnh
Hát nữa! Chị văn công ơi! vui lắm
Những lời ca ấm giọng quê mình.

                                        26-3-05

(1): Lời cuối cùng của đồng chí Trần Phú

                     Văn công phục vụ trận địa sau trận đánh 26-3-1965

 

NGUYỄN CUNG

GỬI QUÊ HƯƠNG CHIẾN THẮNG

Chiều nay nghe quê hương chiến thắng
Ta muốn bay về góp tiếng reo vui
Ôi Hà Tĩnh cái tên quen gọi
Sao hôm nay nghe rạo rực bồi hồi!

Cảm ơn xóm làng, bà con đồng chí
Giữ mỗi gốc cam, mái rạ, mảnh đồng
Giương súng trường bắn rơi tàu bay Mỹ
Làm rạng ngời đất Xô Viết cha ông.

Ơi Lam Giang – dòng máu quê cuộn sóng
Hãy ghi thêm trang oanh liệt hôm nay!
Ơi Hồng Lĩnh – trái tim anh Trọng (1)
Hãy khắc thêm dòng chiến công này!

Quê mẹ ta ơi! Trăm ngàn thân thiết
Ta nâng niu từ thuở nằm nôi
Một lối vào thân, một cây hoa gạo,
Một điệu dân ca, một tiếng ru hời…

Kiến thiết mười năm đi khắp miền Tổ quốc
Một phút vui lại nhớ đất quê nghèo
Đất cằn cỗi đã đổi mầu mát nước
Quê chưa giàu nhưng đã hết gieo neo.

Đâu cũng đất trời ngày đêm chiến đấu
Sao hôm nay nghe náo nức lạ thường
Ta muốn về góp mồ hôi, góp máu
Như gửi lòng chung thủy với quê hương!

                     (1): Lý Tự Trọng


 

. . . . .
Loading the player...