25-12-2015 - 21:45

Cuốn sách "Nhớ về Ngàn Phố"

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách "Nhớ về Ngàn phố" - Nhà xuất bản Văn học, tập hợp nhiều tác phẩm của các tác giả là đồng hương Hương Sơn hiện ở Hà Nội.

Bìa sách "Nhớ về Ngàn Phố"
Lời giới thiệu

 
     Ngay sau trận lũ lụt “chớp nhoáng” ập xuống hai xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 cùng vài địa phương khác ở Hương Sơn vào giữa tháng 10-2012, gây thiệt hại đáng kể cho đồng bào ta, nghĩ về quê nhà sau gần ba thập niên của sự nghiệp đổi mới, đã gắng sức trong tần tảo để xây dựng cuộc đời mới. Tuy nhiên, sự đi lên của Đảng bộ, chính quyền và hết thảy người Hương Sơn vẫn không thắng nổi sự khắc nghiệt của thiên tai, mặc dù xưa nay người Hương Sơn vốn kiên gan xốc tới trong cuộc trường chinh chống chọi giặc giã, thiên tai bão lụt…
     Để ghi nhớ về quê hương, Hội đồng hương Hương Sơn tại Hà Nội thống nhất, cố gắng trong điều kiện có thể để sớm xuất bản  tập thơ – văn mang tên “Nhớ về Ngàn Phố”, chủ yếu ngợi ca về đất và người Hương Sơn trong quá khứ, hiện tại cùng những ước mơ tốt đẹp về phía trước do chính bà con đồng hương Hương Sơn hiện ở Hà Nội (là chủ yếu) và trên cả nước viết ra, nói ra.
     Định hướng nói trên được coi như là sản phẩm “cây nhà lá vườn”. Tuy nhiên, bằng nhiều cách cố gắng để tất cả các bài viết, dù thơ hay văn đều có chất lượng cần thiết, như là sự khẳng định tâm hồn của người Hương Sơn, dù ở đâu, làm việc gì, miễn là sáng tác thơ ca đảm bảo tính chân thật, phản ánh một phần về truyền thống cách mạng, yêu nước, thương nòi, cống hiến, đoàn kết và vượt lên mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng. Tất cả vì nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của mọi người, vì sự giàu đẹp và phát triển của Hương Sơn…
     Vẫn còn những khó khăn đây đó, nhất là việc huy động rộng rãi bà con đồng hương cổ động, tham gia viết và gửi sáng tác của mình về cho Ban biên tập sách. Cũng có thể do thông tin hạn chế, nên không ít bà con đồng hương chưa biết hết việc này. Cạnh đó, có một số bài viết, tuy đã cố gắng nhưng vì những lý do khác nhau, nên chưa có mặt trong lần xuất bản này. Mong được bạn viết thông cảm, lượng thứ.

 
    Nhân dịp hướng về những ngày lễ trọng đại của năm 2015: 70 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015); 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), và như đã trình bày trên đây, tập sách “Nhớ về Ngàn Phố” ra mắt bạn đọc quê nhà.
     Người xưa, người nay đều có chung cách nhìn “Nhìn lại cũng là nhìn đi”. Quá khứ, hiện tại và tương lai luôn xoắn xuýt như một mạch nối, như một động lực của sự phát triển, của hứa hẹn tương lai bởi những hoài bão, ước mơ hiện thực, sống động. Vậy, những vần thơ, những tản văn in trong tập này là những ký ức không thể nào quên về đất và người Hương Sơn.
     Đó là ký ức của một làng, một xã, một dòng họ, một cơ quan, hội đoàn. Đó là những ký ức thấm đậm mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa của những chiến sĩ, cán bộ cầm súng, cầm bút; của những người nông dân tần tảo một nắng hai sương để dựng xây cơ đồ; của mẹ, của cha, của anh em, của đồng đội, của hết thảy chúng ta trong cuộc trường chinh dài 3 thập kỷ chống kẻ thù xâm lược.
     Vì hạn chế một số mặt, nên cuốn sách “Nhớ về Ngàn Phố” không tránh khỏi những khiếm khuyết. Những người làm sách mong được bạn đọc và bà con đồng hương huyện nhà thông cảm, sẻ chia.
     Trân trọng cảm ơn.
 
Hà Nội, những ngày cuối năm 2014 – Giáp Ngọ
. . . . .
Loading the player...