03-08-2012 - 16:08

Ghi ở Hồ Tiên ( thơ của Phan Trung Hiếu)

Ghi ở Hồ Tiên

 
Núi Hồng cõng trên mình bao huyền thoại
Tiên ở động nào mà tới tắm hồ Tiên
Bầy hoang thú rừng xưa giờ đâu vắng
Để chú voi non chờ mãi trước cửa Thiền ?
 
Như bát sữa chắt ra từ vú núi
Hồ mênh mang soi bóng cửa chùa
Thiên Tượng, Long Đàm, Ngọc Sơn trầm mặc
Thông mơ màng, ven suối tím sim mua
 
Chưa ghế đá, rải lá thông làm chiếu
Đầu gối lên những xốp trắng mây trời
Nghe trong gió bản nhạc rừng u nhã
Bên hồ nước đầy, núi chẳng thể mồ côi !
 
Đỉnh núi Một Trăm không tự mọc lên mà dựng xuống
Chim phượng tiếc thầm sao nỡ dứt cánh bay
Ta làm chim dạo quanh hồ ríu rít
Nắng chưa vàng mây đã ngẩn ngơ say.


                                                                               

. . . . .
Loading the player...