Vừa qua, Ban biên tập nhận được tập thơ dành cho thiếu nhi "Cha mẹ và biển" của Tác giả Dương Thế Võ, sinh năm 1986 ở Thạch Bàn, Thạch Hà, Hà Tĩnh. 50 bài thơ trong tập thơ của anh là những nốt nhạc nhiều màu sắc với nhiều cung bậc tình cảm khác nhau...và phải là người thực sự yêu trẻ thơ mới có thể có được cách nhìn trong trẻo và tinh tế đến thế! Trang Văn nghệ Hà Tĩnh xin giới thiệu chùm thơ rút từ tập thơ " Cha mẹ và biển" của anh!
SÓNG
Ồn ào là sóng biển
Nhấp nhô trên mạn thuyền
Sóng lăn tròn trên cát
Hiền hòa và bình yên
Nhưng có lúc giận dữ
Trong bạc trắng mái đầu
Như không hề suy nghĩ
Gầm gào suốt đêm thâu
Sóng làm bạn với sông
Với con thuyền bãi cát
Cả đời mang câu hát
Cho ngàn sau muôn đời
Yêu sóng mãi sóng ơi!
SAU CƠN MƯA ĐẦU HẠ
Sau cơn mưa đầu hạ
Lắng nghe ngoài đồng xa
Bác ếch trở về nhà
Ì ộp chào trưa vắng
Nghệ sĩ ve sợ nắng
Náu mình trên cành cao
Bản nhạc bay theo gió
Ve ve ve rì rào
Sau cơn mưa đầu hạ
Chồi non nhóng nhánh chào
Bướm diện tà áo mới
Lượn quanh hồ soi gương
Như muốn níu trời cao
Xích lại gần trái đất
Mây giang tay múa hát
Chim giang cánh líu lo
Ông mặt trời hiền hòa
Tia nắng vàng rực rỡ
Sau cơn mưa mùa hạ
Đất trời bừng sắc hương
TRĂNG LÊN TRÊN BIỂN
Trăng lên
Kìa trăng lên trên biển
Sóng đang bồng bềnh trăng lên
Trăng nhấp nhô theo sóng
Nhấp nhô trên mạn thuyền
Này là anh cá Nhoái
Này là chị mực Sim
Đừng mãi theo trăng thế
Để lạc mất bạn mình
Trăng càng lên càng sáng
Tô mặt biển dát vàng
Đào to cùng đảo nhỏ
Trong sừng sững hiên ngang
Bác ngư phủ mơ màng
Chú Cuội cười khúc khích
Gió thì thào với biển
Trăng lên kìa trăng lên!
( Trần Quỳnh Nga chọn và giới thiệu)